
CÂU TRẢ LỜI TỪ XỨ NGHỆ
Kết thúc mùa giải 2011, SLNA khiến không ít người ngạc nhiên khi để bộ tứ ngoại binh Kavin-Fagan-Ansah-Devon ra đi. Điều này khiến NHM xứ Nghệ không khỏi âu lo, bởi những cầu thủ kể trên chính là trục xương sống, có tiếng nói quan trọng trong hành trình đưa SLNA đăng quang. Đứng trước nhiều sức ép và đặc biệt là khi chứng kiến những tân binh như Abass, Bebbe, Hector không cho thấy đẳng cấp thực sự ở những trận đấu đầu tiên, BHL đội bóng xứ Nghệ như ngồi trên đống lửa.
Tuy nhiên, ở 3 trận đấu gần đây, những ngoại binh kể trên đã thể hiện những tín hiệu lạc quan. Đầu tiên là trận thắng CS.ĐT, Abass là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp SLNA giành trọn 3 điểm. Rồi ở trận gặp HN.T&T, không chỉ trực tiếp ghi bàn mà Hector, Bebbe còn trở thành linh hồn trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ. Và đặc biệt ở trận gặp V.NB (tại Cúp QG), trong hoàn cảnh bị đối phương dẫn bàn liên tục, các ngoại binh đã xốc lại tinh thần toàn đội lên cao mà đỉnh điểm là bàn gỡ hòa 3-3 của Abass.
SLNA sở hữu dàn nội binh chất lượng cao, bây giờ các ngoại binh mới đến đã cho thấy sự hòa nhập nhanh, tỏa sáng ở thời điểm quyết định, chính là yếu tố vô cùng quan trọng tạo ra bộ mặt đáng sợ của đội bóng xứ Nghệ. Lối chơi của SLNA với sự nhuần nhuyễn, đa dạng vì thế sẽ tăng cao độ nguy hiểm, thách thức mọi hàng thủ đối phương.

LẦM LÌ NHƯNG HIỆU QUẢ
Trước khi bước vào mùa giải 2012, không hẹn mà gặp, cả SHB.ĐN và HN.T&T đều âm thầm chuẩn bị, tham gia thị trường chuyển nhượng ở mức độ vừa phải. Hẳn nhiên, 2 đội bóng này có lý do về sự “lầm lì” của mình. Từ 2 năm trở lại đây, HN.T&T chính là đội bóng có lối chơi rõ ràng, bản sắc nhất. Dưới bàn tay của HLV Phan Thanh Hùng, lối chơi đập nhả trong phạm vị hẹp trở thành đặc sản của đội bóng Thủ đô. Họ muốn duy trì được sự ổn định nên việc không thay đổi mạnh mẽ về con người, cũng là điều dễ hiểu. HLV Phan Thanh Hùng từng nói rằng, vấn đề lớn nhất với HN.T&T là làm sao mài giũa, tăng thêm độ chuẩn xác cũng như tính hiệu quả từ lối chơi đập nhả. 2 trận thắng trước CLB Hà Nội và B.BD hay trận hòa trước SLNA vừa qua đã cho thấy, HN.T&T càng ngày càng đáng sợ hơn với lối chơi được tổ chức khoa học, chặt chẽ.
Sở hữu những cầu thủ đẳng cấp từ ngoại cho tới nội, nhưng với những gì phải trả giá về sự hụt hơi trong giai đoạn cuối mùa giải trước, nên HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rằng, để SHB.ĐN vươn cao phải giải quyết được vấn đề về tư tưởng cầu thủ. Thời gian gần đây, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa HLV trưởng và cầu thủ ở SHB.ĐN đã phần nào được hàn gắn. Bây giờ, HLV Huỳnh Đức thay vì “giam” những công thần trong năm 2009 (năm SHB.ĐN vô địch V.League), đã trao cơ hội cho họ cạnh tranh vị trí nhiều hơn. Điều này trở thành chất xúc tác, giúp bầu không khí ở đội bóng sông Hàn “trong” hơn rất nhiều.
Không chỉ đổi thay mạnh mẽ về tư tưởng, tinh thần cầu thủ mà lối chơi của SHB.ĐN bây giờ cũng được cải thiện đáng kể. Việc SHB.ĐN đánh bại HA.GL đến 4 bàn, hay nhẹ nhàng vượt qua K.KG bằng đội hình 2 tại Cúp QG vừa qua đã tạo niềm tin cho NHM sông Hàn về chặng đường sắp tới.
Tất nhiên, để hành trình đến ngôi vương được hanh thông, SHB.ĐN, HN.T&T và SLNA còn phải đương đầu với nhiều khó khăn. Nhưng với tín hiệu mà 3 ứng viên nói trên phát đi, có cơ sở để đặt niềm tin lớn vào họ.
Bongdaplus.vn