![](http://ithethao.com/library/images/football1/HLV_Liem_Thanh_va_vo_Kesley_da_si_nhuc_toi_big.jpg)
- Nhiều ý kiến cho rằng Bật Hiếu chính là người đổ thêm dầu vào lửa, khiến cầu thủ SG.FC và Thanh Hóa lao vào ẩu đả. Sự thực thế nào?
Lê Bật Hiếu: Tôi khẳng định rằng, không hề có chuyện tôi đuổi đánh cầu thủ SG.FC. Thực tế, sự việc là thế này. Khi Thanh Hóa mở tỷ số, HLV Liêm Thanh trong lúc dẫn các cầu thủ dự bị của đội chủ nhà ra cầu môn Thanh Hóa khởi động, đã khiêu khích, chửi thủ môn Khổng Thanh Tú của Thanh Hóa, với ý đồ sẽ làm cậu ta mất tập trung, bị thủng lưới. Lúc đó, tôi đang thi đấu trên sân và không hề có phản ứng gì. Bởi tôi tôn trọng anh ấy. Nhưng đến lúc gần hết trận, trong lúc nhảy vào can ngăn các đồng đội, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra thì Liêm Thanh lại chửi cả tôi. Ban đầu, tôi không phản ứng gì, nhưng càng về sau, anh ấy chửi thậm tệ hơn nên tôi phản ứng, dù vậy, tôi vẫn tỉnh táo, không đánh lại.
![](http://ithethao.com/library/images/football1/akesley.jpg)
Những pha bóng căng thẳng cũng khiến những cái đầu thêm nóng. Ảnh: Anh Tài
-Thế còn việc khán giả Sài Gòn FC nói rằng anh đã khiêu khích, chửi bới họ thì sao?
+Tôi muốn nói thế này, lúc chuẩn bị đi ra khỏi sân, từ trên khán đài, vợ cầu thủ Huỳnh Kesley đã chỉ mặt, chửi bới tôi rất thậm tệ. Tôi lờ đi vì dù sao, chị ta là người ngoài cuộc. Nếu khiêu khích với số đông khán giả thì được cái gì mà phần thiệt luôn là mình khi họ nổi giận.
-Vậy tại sao, dù không còn thi đấu trên sân, anh lại nhảy vào sân, lúc 2 bên xô xát?
+Tôi là đội trưởng của Thanh Hóa nên khi thấy anh em va chạm với đối phương thì điều tất yếu phải nhảy vào can ngăn, hạ nhiệt những cái đầu nóng. Tôi chỉ can ngăn, chứ không có chuyện trả đũa cầu thủ Sài Gòn FC. Vì như thế, kiểu gì cũng bị nhận án kỷ luật, nên không có dại mà làm liều.
Bongdaplus.vn