
Khai hội đầu Xuân, vòng tứ kết Cúp QG 2012 đã đem đến cảm giác mãn nhãn cho người xem. Ít nhất, sự hài lòng ấy có thể được nhìn thấy qua những cơn mưa bàn thắng khi không trận đấu nào kết thúc dưới 3 lần lưới rung. Nếu như HN.T&T và SHB.ĐN chiến thắng dễ dàng như dự đoán, thì những cuộc hội ngộ trên sân Thống Nhất, sân Vinh đã đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc với những màn rượt đuổi kịch tính đến thót tim.
Dù được đánh giá trên cơ, nhưng phải rất vất vả, Sài Gòn FC mới lội ngược dòng thành công trước Thanh Hóa. Trong lúc đó, khán giả Nghệ An phải trải qua những giây phút căng thẳng, hồi hộp khi SLNA liên tục bị V.NB dẫn điểm. Dù vậy, cuối cùng thì họ vẫn có thể được vỡ òa trong niềm vui với chiến thắng của đội nhà sau loạt luân lưu định mệnh. Tiếc cho V.NB khi họ liên tục dẫn điểm nhưng lại không thể bảo toàn chiến thắng. Dẫu vậy, cũng không thể phủ nhận những gì SLNA đã thể hiện. Họ chứng tỏ được bản lĩnh của mình với việc vượt qua thử thách trong tình thế bị dẫn trước.
Vòng tứ kết đã khép lại mà không có bất ngờ nào xảy ra, bởi các đội ở chiếu trên đều giành chiến thắng. HN.T&T, SLNA, SHB.ĐN, Sài Gòn FC đều là những đại gia của Super League và được nhận diện là 4 cái tên sáng giá nhất cho chức vô địch Cúp QG cũng như Super League mùa này. Sẽ chẳng thể trông đợi hơn khi cuộc chơi hội ngộ những anh tài hàng đầu của bóng đá Việt Nam.
Rõ ràng, sự góp mặt của các ông lớn đã tạo nên những cặp đấu hứa hẹn đem đến nhiều cảm xúc hơn nữa cho giới mộ điệu ở bán kết. Trong đó, đáng kể nhất là trận “chung kết sớm” giữa HN.T&T và SHB.ĐN.
Bongdaplus.vn