Hôm qua không khí xuân như còn bừng khởi trên sân Chi Lăng khi đội bóng áo cam có chiến thắng như lấy đồ trong túi trước đối thủ vừa thăng hạng.
Nếu cầu thủ SHB.ĐN chắt chiu hơn, bàn thắng đã không dừng lại ở con số 3 bởi họ hoàn toàn làm chủ thế trận, năng lực phòng ngự của đội khách cũng hạn chế. Hỏa lực ở giữa sân, 2 biên cũng như trên hàng công của K.KG không đủ gây áp lực lẫn sự nguy hiểm lên khung thành thủ môn Thanh Bình. Đội khách chỉ có một tình huống nguy hiểm duy nhất, đấy là cú sút xa ở giữa hiệp 2, đúng thời điểm SHB.ĐN không còn say sưa đàn áp, và thủ môn Thanh Bình đã không khó để hóa giải cú sút ấy.
Minh Phương, Phước Vĩnh, Hùng Sơn, Ngọc Thanh, những nhân vật chủ chốt mấy trận qua được Huỳnh Đức “cất” ngồi ngoài. Tuy thế, nhìn đội hình xuất phát của SHB.ĐN chiều qua HLV nào cũng phải thèm khát. Huỳnh Đức bố trí đội hình khá cân đối, rõ nhất việc 3 ngoại binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cả 3 tuyến: Timar (trung vệ)-Prent (tiền vệ phải) và Merlo làm nhiệm vụ ghi bàn. Prent hoạt động rộng, tinh tế, nhiều lúc tiền vệ này dạt cả sang bên trái. Chính bàn thắng thứ 2 của SHB.ĐN có dấu ấn đậm nét của tiền vệ này. Một đường chuyền chọc khe hiểm hóc đưa Merlo vào thế thuận lợi. Tiền đạo người Argentina sau một nhịp chỉnh bóng đã lạnh lùng dứt điểm về góc xa, nâng tỷ số 2-0 cho chủ nhà.

Bàn thắng trước đó cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Huỳnh Quốc Anh sau một pha phối hợp mẫu mực: bắt nguồn từ pha phối hợp nhuyễn ở khu vực trung lộ, Nguyên Sa chọc khe cho Merlo dạt ra biên. Thay vì dẫn bóng vào thẳng vòng cấm, Merlo bất ngờ dạt sang phải rồi căng bóng vắt ngang khung thành, loại toàn bộ hàng thủ của đối phương. Trong tư thế quá thuận lợi, Quốc Anh băng vào đệm lòng từ cự ly gần mở tỷ số 1-0 cho SHB.ĐN. Hôm qua, Quốc Anh đã chơi một trận khởi sắc với những pha “rang lạc” ấn tượng bên cánh trái.
Dễ dàng ghi 2 bàn thắng, sang hiệp 2 SHB.ĐN tổ chức “trình diễn”. Huỳnh Đức có đến 3 sự thay đổi: Ngọc Thanh thay Văn An, Ngọc Nguyên thay Tấn Điền và Minh Phương thay Thanh Hưng. Ở tình cảnh chẳng còn gì để mất, HLV Hồng Vân đưa Khoa Thanh, Ngọc Linh vào hỗ trợ cho Ibeji và Oseni để tăng cường sức tấn công. Tuy vậy, những nỗ lực của đội khách đều bị bẻ gãy dễ dàng.
Khán giả nhà không giấu được sự sốt ruột khi hàng tá cơ hội trôi qua trong tiếc nuối. Các pha bóng lạm dụng kỹ thuật cá nhân, vẽ vời nhiều hơn tính thực dụng. Những tưởng trận đấu kết thúc ở tỷ số 2-0 thì vào phút bù giờ thứ nhất, tiền đạo Merlo tiếp tục thể hiện cái duyên và khát vọng ghi bàn. Nhận đường chuyền của đồng đội, Merlo dùng đầu điều chỉnh bóng thêm một nhịp rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, ấn định tỷ số 3-0 cho chủ nhà. Với chiến thắng dễ dàng ở trận đấu này, thầy trò Lê Huỳnh Đức chính thức có tấm vé vào vòng bán kết Cúp QG, đồng thời như cũng truyền đi một thông điệp: họ vẫn là “ông lớn” của sân cỏ nội địa vào thời điểm này.
Thực tế, lực lượng SHB.ĐN vẫn quá mạnh, đầy nội lực để nghĩ tới giấc mơ vàng nếu họ toàn tâm toàn ý.
HỮU QUÝ
Thethaovanhoa.vn