
Chỉ 3 ngày cho cúp QG
Sau vòng 3 Super League, K.Kiên Giang đã được xả trại để đón Tết. Và chiều mùng 4 Tết (tức ngày 26/1) tất cả tập trung ở sân Thành Long (TP.HCM) để hôm nay bay ra Đà Nẵng chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp QG với đội chủ nhà diễn ra chiều mai (29/1) trên sân Chi Lăng.
Với lịch trình tập trung ngắn và gấp rút như thế, đặc biệt là trong hoàn cảnh các cầu thủ của họ vẫn còn ngất ngây với bánh chưng xanh và dưa hành, nên thật khó tin rằng đội tân binh này đang tập trung cao nhất cho Cúp QG, đấu trường mà họ đã tạo ra một cú sốc khi hạ đối thủ Quảng Nam với tỷ số 4-0 và sau đó tiễn luôn “đại gia” Hoàng Anh Gia Lai rời cuộc chơi từ vòng 1/8 với kết quả thắng 2-1.
Dù vậy, nhìn vào thực tế và tương quan lực lượng, vẫn không nhiều người dám đặt niềm tin vào khả năng tiến vào bán kết của K.Kiên Giang, nhất là khi đối thủ lại đang là một trong tứ đại gia của bóng đá Việt, đứng đầu BXH Super League và được thi đấu trên sân nhà. Chỉ xét bấy nhiêu, người ta hoàn toàn có thể dễ dàng rút ra kết luận: tân binh này nếu có căng hết sức đá thì cũng khó có cửa đương cự với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, chứ chưa bàn đến chuyện họ có vẻ không mấy lưu tâm đến trận đấu này khi nhìn vào sự chuẩn bị trong những ngày qua.
Tính toán đường dài
Thực tế, dù lãnh đạo K.Kiên Giang đã động viên các cầu thủ “cứ cố lên một tý”, vì sau trận tứ kết thì đến ngày 8/6 các trận bán kết Cúp QG mới tranh tài trở lại. Có nghĩa, họ cũng không phải âu lo nhiều về việc phải dàn trải lực lượng cho 2 đấu trường Cúp QG và Super League. Thế nhưng, “là một tân binh vừa yếu lại vừa thiếu nên K.KG phải tính toán thật kỹ cho cuộc đua đường dài nhằm có thể trụ lại sân chơi chuyên nghiệp, và đấy mới chính là mục tiêu tối thượng của K.KG ở mùa giải này”, như lời thổ lộ thẳng thắn của HLV Lại Hồng Vân ngay sau trận thua 0-2 trước B.Bình Dương ở trận mở màn Super League 2012.
Cũng vì tính toán cho cuộc đua đường dài, nên giới chuyên môn sẽ chẳng ngạc nhiên nếu BHL đội tân binh này sẽ lấy SHB Đà Nẵng làm “quân xanh” trong việc rèn quân sau Tết, nhằm chuẩn bị cho 2 chuyến làm khách thuộc dạng “lành ít, dữ nhiều” trên sân Hàng Đẫy gặp á quân Hà Nội T&T (vòng 4 Super League) diễn ra cách đấy 1 tuần, sau đó sẽ đi ngược vào Nha Trang đối đầu với chủ nhà K.Khánh Hòa ở vòng 5. Hai trận phải làm khách ấy, nếu không tìm được điểm, đồng nghĩa họ nhiều khả năng sẽ là “chủ sở hữu” của vị trí chót bảng, điều chắc chắn họ không hề mong muốn.
Ngoài việc lực lượng mỏng và không mạnh, điểm yếu của đội bóng này còn là kinh nghiệm thi đấu. Những trận vừa qua, người ta thấy các cầu thủ Kiên Giang luôn đá đôi công ăn miếng trả miếng bất chấp đối thủ là ai. Vì vậy ở trận thua B.Bình Dương, đặc biệt là Sài Gòn FC ở vòng 3, K.Kiên Giang đã phải nhận thất bại khi không thể tiếp tục đua thể lực ở hiệp 2 trước các đối thủ chơi với 6 cầu thủ có yếu tố nước ngoài, đồng thời việc mải mê tấn công khiến họ phải nhận những đòn “hồi mã thương” oan nghiệt.
Còn nhớ mùa giải 2011 lúc vừa có mặt ở giải hạng Nhất, một lãnh đạo đội bóng K.Kiên Giang đã tâm sự: “Chúng tôi vẫn đang học cách làm và cách chơi bóng đá chuyên nghiệp”. Một năm sau khi có mặt ở Super League, xem ra tân binh này vẫn còn phải tiếp tục học nhiều…
Bongdaplus.vn