
Người góp công lớn vào bộ môn này là HLV trẻ Trần Quốc Tuấn. Thành tích ấy càng có giá trị hơn khi biết rằng, đây là lần đầu tiên ông dẫn dắt ĐTQG nữ chỉ sau chưa đầy 1 năm hành nghề HLV.
Từ bảo vệ trở thành... HLV trưởng futsal
Xuất thân là cầu thủ bóng đá sân 11 người, nhưng sau đó Trương Quốc Tuấn buộc phải bỏ ngang để tìm kế mưu sinh với công việc của một bảo vệ ở Công ty dịch vụ dầu khí Sài Gòn từ năm 2000. Nhớ lại thời điểm đó, ông Tuấn cho rằng, nếu như Công ty không có đội bóng phong trào thì chắc chắn, sẽ chẳng có một Trương Quốc Tuấn như hiện nay. Nhưng có lẽ cũng bởi cái nghiệp và duyên số với trái bóng tròn đã đưa cựu tuyển thủ QG futsal này đến làm việc ở Công ty dịch vụ dầu khí Sài Gòn, nơi cũng sở hữu 1 đội bóng phong trào khá có tiếng.
Với một cầu thủ từng được đào tạo bài bản, nên Quốc Tuấn tỏ ra khá nổi bật trong các giải phong trào của TP.HCM. Cho đến bây giờ, khó có một gương mặt nào có thể san bằng kỷ lục 5 lần liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới của Trương Quốc Tuấn, ở các giải bóng đá phong trào dành cho Cán bộ công nhân viên TP.HCM.

Cũng chính sân chơi này đã giúp cho Quốc Tuấn tiếp cận với futsal, để rồi bén duyên từ đó. Năm 2006, cựu cầu thủ sân cỏ của Quân khu 7 chơi khá ấn tượng ở giải futsal đầu tiên của TP.HCM, trong màu áo Công ty dịch vụ dầu khí Sài Gòn. Ngay lập tức, anh được gọi vào ĐT futsal QG để tham dự các giải ở cả khu vực lẫn châu lục. Sau giải futsal toàn quốc đầu tiên năm 2007, Trương Quốc Tuấn chuyển sang chơi cho CLB Thái Sơn Nam, nhưng ông vẫn làm việc cho Công ty dịch vụ dầu khí Sài Gòn.
Mãi đến năm 2009, cựu đội trưởng futsal Quốc gia mới chuyển hẳn sang đầu quân cho đội bóng của ông Trần Anh Tú, để được thỏa sức vẫy vùng. Đến cuối năm 2010, Trương Quốc Tuấn bắt đầu tập sự nghề HLV và được bầu Tú trao trọng trách dẫn dắt Thái Sơn Nam. Sau khi khẳng định được khả năng cầm quân, cựu tuyển thủ futsal QG này được tiếp tục đặt niềm tin để dẫn dắt ĐT futsal nữ QG ở SEA Games 26.
Tự học là chủ yếu
Môn Futsal ở Việt Nam mới ở giai đoạn bình minh, nên việc được đào tạo và trang bị kiến thức về môn bóng đá trong nhà đối với lớp cầu thủ được coi là thế hệ đầu tiên như Quốc Tuấn dường như cũng là con số 0 tròn trĩnh. Môn Futsal tương đối khác bóng đá sân cỏ, nhưng khi những lớp đào tạo HLV cho futsal hiếm hoi mới được tổ chức, thì Quốc Tuấn đành phải tham dự khóa học bằng C của bóng đá sân cỏ để có kiến thức chung về công tác huấn luyện. Tất nhiên, điều này không thể áp dụng tất cả vào futsal mà phải chọn lựa, chắt lọc những vấn đề cơ bản, chung nhất.

Có vẻ như nhờ sớm định hướng được tương lai là trở thành HLV futsal, cùng với việc ý thức được khó khăn trong việc tiếp cận các khóa đào tạo HLV futsal, nên từ khi còn là cầu thủ, Quốc Tuấn đã có ý thức học hỏi từ các HLV. Anh cho biết thường ghi chép tỉ mỉ về những nội dung mà các đời HLV như Pattaya và Sergio truyền đạt lại trong mỗi buổi tập, để làm vốn cho bản thân. Chính ý thức tự học hỏi cùng với kinh nghiệm thi đấu đã giúp cho Trương Quốc Tuấn nhanh chóng trưởng thành trên băng ghế chỉ đạo, dù rằng chưa qua trường lớp đào tạo chính quy nào về công tác huấn luyện futsal.
Thực tế ấy được chứng minh bằng màn trình diễn khá thuyết phục của ĐT futsal nữ Việt Nam tại SEA Games 26 vừa qua. Với lực lượng gần như chỉ mới biết đến futsal một cách vỡ lòng, mà chưa được trang bị kiến thức cơ bản, thì việc thất bại đối với một người mới chập chững bước vào nghề HLV như Trương Quốc Tuấn là rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, ĐT futsal Việt Nam đã để lại dấu ấn lớn khi chơi khá tưng bừng. Đặc biệt, lần đầu tiên ĐT futsal nữ Việt Nam chơi ngang ngửa với đội bóng hàng đầu châu Á là Thái Lan trong cả 2 trận đấu ở vòng bảng và chung kết.
Bạc nhưng quý như vàng
Trong “cơn mưa vàng” của đoàn thể thao Việt Nam, thì HCB là hết đỗi bình thường. Nhưng với môn futsal nữ của Việt Nam thì không hẳn như vậy. Bởi dù chỉ đoạt HCB nhưng vẫn được đánh giá như vàng nếu như nhìn vào những khó khăn của ĐT futsal nữ Việt Nam, sự tiến bộ chỉ sau một thời gian tập luyện.
HLV Trương Quốc Tuấn cho biết, ông rất lo khi phải nhận chỉ tiêu HCB ở SEA Games 26. Bởi theo ông Tuấn, thì “Nghiệp huấn luyện của tôi chưa nhiều. Cầu thủ thì từ năm 2009 đến lúc SEA Games 26 sắp diễn ra mới chơi lại futsal. Kiến thức nền về futsal của các em gần như là con số 0. Hay nói đúng hơn, tất cả phải làm từ đầu. Chính vì thế mà chỉ tiêu HCB là để phấn đấu chứ không phải nằm trong lòng bàn tay”.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, HLV Trương Quốc Tuấn đã vượt qua những khó khăn ấy để giúp ĐT futsal nữ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu. Qua khó khăn mới thấy được giá trị của thành quả mà thầy trò ông Tuấn đem lại. Có lẽ cũng bởi thế mà đây là mùa Xuân mà ông cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng HLV Trương Quốc Tuấn đã “mở hàng” một cách xuôi chèo mát mái. Hy vọng, ông sẽ tiếp tục đưa ĐT futsal nữ Việt Nam gặt hái thành công trong thời gian tới. Đó cũng là lời chúc của chúng tôi nhân ngày đầu Xuân.
HLV Trương Quốc Tuấn: “Xuân mới, tôi ước mong ĐT futsal nữ Việt Nam được quan tâm nhiều hơn nữa. Các giải đấu dành cho nữ được tổ chức thường xuyên nhằm tạo sân chơi cho các cầu thủ được có cơ hội cọ xát. Rõ ràng, nhìn những gì mà các cầu thủ nữ futsal chúng ta thể hiện ở SEA Games 26, nếu được đầu tư một cách bài bản, chu đáo và có chiều sâu thì chúng ta có thể vươn ra châu lục.
Mục tiêu của tôi là được tham dự các khóa học chính quy về futsal, để có kiến thức cơ bản, sâu và rộng. Trong năm mới, tôi hy vọng sẽ được dự khóa học cấp 1 về môn futsal do FIFA tổ chức. Tất nhiên, tôi cũng mong muốn thành công hơn nữa trong vai trò của một HLV trưởng Thái Sơn Nam, trong các sân chơi được tổ chức trong năm”.
HLV Trương Quốc Tuấn
Sinh năm 1979
Quê quán: TP.HCM
THÀNH TÍCH
Cầu thủ: Vô địch giải Vô địch Futsal toàn quốc năm (2008, 2009)
HLV: Hạng nhì giải VĐ futsal toàn quốc (2011), HCB SEA Games 26
- Tuyển thủ futsal từ 2006-2010
Bongdaplus.vn