
Tết luôn là thời điểm vui nhất của giới quần đùi áo số. Sau một năm bôn ba, đây là dịp họ có thể vui vầy bên mái ấm gia đình. Và Tết Nhâm Thìn 2012 càng đặc biệt hơn với 2 chàng tiền đạo nội binh hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Công Vinh mơ về những đứa trẻ
Năm nay, tiền đạo Lê Công Vinh đã có một cái Tết rất đặc biệt khi vào thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) đón năm mới cùng gia đình vợ sắp cưới là ca sĩ Thủy Tiên.
Về đến nhà Thủy Tiên vào đêm 28 Tết thì sáng 29 (tức ngày giao thừa), Công Vinh và Thủy Tiên đã cùng mọi người đi làm từ thiện ở một xã của tỉnh An Giang với hàng trăm phần quà gồm gạo, mì gói, nước tương, đường… gửi đến những hộ gia đình nghèo. Nhìn nụ cười rạng rỡ của các trẻ em khi nhận những gói quà, Công Vinh - Thủy Tiên cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau đó, chàng rể đất Bắc này đã cùng gia đình bên ngoại gói những chiếc bánh tét đặc trưng của đất phương Nam. Ban đầu, những chiếc bánh của Vinh làm không được đẹp lắm, nhưng sau khi quen dần thì những đòn bánh tét của Công Vinh đã tròn, gọn đẹp khiến mọi người bên nhà Thủy Tiên không tiếc lời khen ngợi sự khéo tay của chàng rể tương lai. Đấy có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của tiền đạo số 1 Việt Nam trong dịp đầu năm.
Ngày mùng 1 Tết, sự có mặt của chàng rể nổi tiếng khiến gia đình Thủy Tiên vui hẳn. Họ hàng, chòm xóm cũng kéo đến cùng những lời chúc phúc đầu năm chân chất của người dân Nam Bộ khiến Công Vinh và Thủy Tiên cứ cười đến tận… mang tai. Thế nhưng điều Công Vinh sợ nhất là bị các chú, các bác ép uống rượu. Dân miền Tây nổi tiếng uống rượu và quý ai thì phải có “vài chén đưa cay”, nên khi gặp chàng rể quý, ai cũng muốn mời, khiến Vinh rất khó xử. Tuy nhiên sau đó, tất cả đều cười xòa thông cảm khi biết chấn thương của Vinh chưa hồi phục hẳn và còn phải chuẩn bị thi đấu, nên những chén rượu ấy “hẹn vào cuối năm, khi đội tuyển Việt Nam chinh phục chiếc cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2012 thì không say không về”.
Gặp Công Vinh - Thủy Tiên nhân ngày đầu năm, cả hai đều cho biết họ rất thích trẻ con nên cũng đang ấp ủ chuyện “bẫy Rồng” trong năm Nhâm Thìn. Công Vinh mơ ước: “Em thích con đầu lòng là con trai và rất mong điều ấy thành hiện thực trong năm nay”. Trong khi đó, Thủy Tiên vẫn còn phân vân chuyện cả hai chưa cưới mà đã có con, dù hai bên gia đình đã tổ chức lễ đính hôn. Cũng bởi mê trẻ con và muốn có càng nhiều con càng tốt, nên khi đến chúc Tết gia đình một người anh, “cặp đôi hoàn hảo” này rất thích ôm ấp và chụp ảnh cùng những đứa cháu như một cách lấy may và mong cho ước muốn của họ sớm thành hiện thực.
Quang Hải với ngôi nhà mơ ước
Chuyển vào TP.HCM khoác áo Navibank Sài Gòn từ mùa giải 2010 với số tiềnlót tay và mức lương khá cao, tiền đạo Nguyễn Quang Hải bắt đầu thựchiện ước mơ an cư cho gia đình khi mua một mảnh đất và xây nhà ở thànhphố Nha Trang.
Ngôi nhà có diện tích hơn 100m2, xây 2 tầng lầu khởi công từ tháng4/2011 và đến cận Tết Nhâm Thìn 2012 mới hoàn thành. Sở dĩ thời gian xâydựng lâu như thế, bởi vợ chồng Quang Hải muốn ngôi nhà đầu tiên trongsự nghiệp của họ phải thật chỉn chu. Do Quang Hải thường thi đấu xa nhà,nên trông coi việc xây dựng, mua sắm trang thiết bị của ngôi nhà đềuphó thác cho vợ. Gặp Kim Anh (vợ Quang Hải nhân dịp vào Sài Gòn chọnthiết bị nội thất và xem chồng thi đấu), tôi hỏi sao dạo này gầy đinhiều thế? Cô cười: “Vừa chăm con, vừa phải lo việc xây nhà nên khôngcần tập thể dục em cũng xuống được vài ký”. Bởi thế, ngay sau trận đấu ởvòng 3 Super League 2012, Quang Hải đã bay thẳng về Nha Trang, “xa giađình suốt, nên em phải về sớm để còn phụ vợ dọn dẹp nhà cửa đón Tết”,Quang Hải cho biết về lý do về nhà gấp của mình với giọng đầy háo hức.Cũng cần nói thêm, do khá kỹ tính trong việc chọn trang thiết bị nộithất và chỉn chu trong xây dựng, nên hơn nửa số tiền có được sau vụchuyển nhượng, Quang Hải đã dồn cả vào ngôi nhà mơ ước ấy.
Ngày mùng 1 Tết, tổ ấm mới của vợ chồng tiền đạo này rộn rã tiếng cườivới sự góp mặt của bà nội, bà ngoại cùng các anh chị em và con cháutrong gia đình. Đồng thời, người dân xung quanh cũng kéo đến để chúcTết, chúc mừng mái ấm của chàng cầu thủ nổi tiếng mà từ đây họ sẽ trởthành láng giềng của nhau, khiến ngôi nhà của vợ chồng Quang Hải nhữngngày đầu năm càng thêm tưng bừng.
Gọi điện chúc Tết vợ chồng Quang Hải ngày đầu xuân, Kim Anh than trongnụ cười rạng rỡ: “Bọn em tiếp khách mệt lử cả người, nhưng vui lắm”.Trong khi đó, chàng tiền đạo của N.SG tâm sự: “Những ngày thơ ấu vất vảkhiến em luôn ấp ủ giấc mơ xây một căn nhà khang trang cho gia đình, đặcbiệt là cho mẹ. Nay ước mơ ấy đã thành hiện thực nên em vui lắm. Mẹ emcũng rất vui, nhưng chẳng hiểu sao bà lại thích ở căn nhà cũ hơn. Mẹ bảosống ở nơi ấy quen rồi, nên em cứ để mẹ đi đi về về giữa nhà mới vàchốn cũ cho bà vui”.
Hỏi 2 vợ chồng họ có dự tính gì trong năm Nhâm Thìn? Kim Anh cười: “Ancư rồi, nên bọn em muốn trong năm nay có thêm một đứa con nữa cho nhócCà Rốt có em”. Còn Quang Hải bày tỏ: “Em mong mình luôn có nhiều sứckhỏe, không bao giờ bị dính chấn thương để có thể thi đấu thật tốt nhằmcống hiến nhiều hơn cho CLB Navibank Sài Gòn và đội tuyển quốc gia. Emcũng mong sẽ giành một danh hiệu cá nhân nào đấy như Quả bóng vàng chẳnghạn, nhưng chẳng biết có thực hiện được không”.
Minh Phương đón tết xa xứ
Chuyển ra Đà Nẵng thi đấu từ mùa giải 2011 trong màu áo SHB Đà Nẵng, Minh Phương đã cùng vợ con xác định đây là quê hương thứ hai và chọn thành phố bên bờ sông Hàn làm chốn an cư, nên đã mua đất và xây một tổ ấm rất khang trang. Tuy nhiên năm nay là lần đầu tiên Minh Phương và vợ con đón Tết ở Đà Nẵng. Anh cho biết: “Do đứa con thứ hai còn nhỏ quá, mới gần 4 tháng tuổi, nên hai vợ chồng quyết định đón Tết xa quê. Mọi năm, em và mọi người vẫn ăn tết ở Sài Gòn hoặc Bình Phước. Năm nay đón tết xa nhà nên buồn lắm, đêm giao thừa cả hai vợ chồng không dám gọi điện về sợ ba má buồn rồi khóc thì mình lại mang tội. Em nghĩ theo thời gian, có lẽ mình và gia đình sẽ quen dần với nơi chốn mới này”.
Huỳnh Phú du xuân với xe mới
Về khoác áo B.Bình Dương từ mùa giải 2012, với số tiền lót tay kha khá, hậu vệ Trương Huỳnh Phú đã sắm một chiếc xe ô tô và Tết vừa qua anh đã tự lái về quê nhà Quảng Ngãi thăm gia đình, cũng như làm phương tiện du xuân. Phú kể: “Em hạnh phúc lắm khi được chở ba mẹ đi thăm bà con trên chiếc xe mình mới sắm được. Ba mẹ cũng rất vui và tự hào về em. Đây có lẽ là cái Tết đầy hạnh phúc của gia đình, dù thời gian em ở gần mọi người chỉ được vài ngày”.
Bongdaplus.vn