
“Một năm 365 ngày, tôi vắng nhà đến 355 ngày”
- Ông và gia đình chuẩn bị Tết như thế nào?
Đến sau trận đấu với SLNA, tôi mới nghĩ đến Tết và trở về nhà để cùng với gia đình chuẩn bị đón Xuân.Tâm trạng tôi khi về nhà tương đối thảnh thơi và vui vẻ vì công việc hiện nay của đội đang đi vào ổn định và có sự khởi đầu thuận lợi cho mùa giải năm nay.
- Anh đã chuẩn bị thời gian để mua món quà đặc biệt tặng vợ con. Món quà ấy là gì và nó có ý nghĩa thế nào, thưa ông?
Tôi quá bận để thực hiện được mong ước giản dị đã chuẩn bị từ đầu đó. Tôi chẳng mua sắm được quà gì từ Hà Nội, ngoài một số quà của đồng nghiệp tại CLB gửi tặng. Mấy hôm nay, ngoài việc phụ vợ sắp xếp nhà cửa đón Tết, tôi còn đưa vợ con đi dạo phố và mua sắm mọi thứ cần cho ngày Tết. Gia đình tôi đến thăm ông bà nội và đi lên mộ của các cụ nội ngoại để nhổ cỏ, quét vôi, làm vệ sinh sạch sẽ các khu mộ để ngày Tết, mọi người đến thắp nhang tưởng nhớ người đã khuất.
- Nghiệp HLV luôn buộc ông phải xa nhà, năm vừa rồi, ông ở nhà được bao nhiêu ngày và vợ con vất vả ra sao khi trụ cột gia đình vắng mặt? Những bữa cơm gia đình thực sự, những thời khác ở bên người thân có ý nghĩa thế nào với ông?
Thời gian được về nhà ăn Tết cho đến lúc tập trung trở lại (tối mùng 3 tết) chỉ có 8 hôm nên tôi dành toàn bộ thời gian nầy cho gia đình. Có lẽ tôi sẽ không có thời gian để gặp tất cả các đồng nghiệp, bạn bè cùng làm việc với tôi ở Đà Nẵng trước đây. Thời gian tôi xa gia đình năm nay là quá nhiều, sau V. League năm vừa rồi, trong khi một số HLV còn có gần 2 tháng nghỉ để về nhà với vợ con thì tôi lại phải tiếp tục cho đội U.23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 26.

Do đặc thù công việc, HLV Phan Thanh Hùng vắng nhà trong phần lớn thời gian.
- Ông từng vắng nhà nhiều lần: Lụt lội, nhà tốc mái và cả những lễ, giỗ, ngay cả kỷ niệm ngày cưới, ông cũng vắng nhà?
Nói chung năm nay, tôi đã gần hết trọn một năm xa nhà, ngoài một vài hôm tranh thủ về nhà được một ngày sau các trận đấu. Phải nói là lúc bình thường thì thôi nhưng khi có những sự kiện lễ lạt hay mưa bão tôi thực sự thấy thấm thía với cảnh xa nhà. Rất may là vợ con luôn bên cạnh động viên chia sẽ cùng anh hằng ngày qua điện thoại hoặc qua skype và đây cũng là sợi dây kết nối để tôi có được không khí gia đình trong mỗi buổi tối một mình trong khu tập huấn của đội tại sân Mỹ Đình.
- Có lẫn, ông tâm sự rằng ông không dám nhìn ra ngoài bóng đêm bởi lúc đó, ông luôn nghĩ về gia đình với nỗi nhớ nhà chưa bao giờ nguôi ngoai?
Tôi đã tự nhủ trước đây là anh sẽ không làm việc xa nhà nữa vì tôi đã xa nhà nhà quá nhiều khi còn là cầu thủ. Các bạn có biết 2 lần vợ sinh bé Nguyên và cu An, tôi đều không có bên cạnh vợ trong những lúc vượt cạn khó khăn và nguy hiểm như thế. Nghề nghiệp nó vậy! Bây giờ tôi lại xa nhà nữa, tôi không biết nói thế nào nhưng những bữa cơm gia đình với tôi bây giờ mới thật là quí hiếm để cả nhà cùng bên nhau hưởng trọn niềm hạnh phúc không khí gia đình.
“HN.T&T còn vững mạnh hơn nữa”
- HN.T&T khởi đầu như mơ với 2 chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 và trận hòa 2-2 đầy kịch tính. Thành tích hay sự thực dụng trong lối chơi đẹp làm ông hài lòng hơn?
Với HN.T&T, tôi đã có khoảng thời gian làm việc thực sự với một tập thể cùng hướng về một mục tiêu chính là thành tích và sự tiến bộ của đội bóng là trên hết. Tôi may mắn có được sự hợp tác của các cầu thủ trong cái hướng và suy nghĩ của mình để xây dựng đội ngày một vững mạnh hơn. Bên cạnh những vui buồn trong những trận đấu, thắng hay thua, chúng tôi đã nhận ra nhau là cùng nhìn về một hướng để xây dựng cho nhau cùng tiến bộ và tận hưởng không khí của các trận đấu.

HLV Phan Thanh Hùng tin rằng, HN.T&T sẽ là một thế lực của BĐVN,
nhờ lứa cầu thủ đang đạt độ chín.
- HN.T&T gặp 3 đội bóng đại gia nhưng đã chiến đấu hết sức thành công và nhiều đội coi HN.T&T là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Ông nghĩ sao?
Tôi không biết thành tích của HN.T& Tnăm nay sẽ như thế nào nhưng điều tôi cảm nhận được là đội bóng đã tiến bộ lên từng ngày. Tôi cũng rất may mắn vì những trợ lý cùng làm việc có tâm huyết như tôi với những khả năng tuyệt vời hỗ trợ bù đắp cho những thiếu sót mà tôi chưa kịp làm được. Và với tiêu chí xây dựng bóng đá của Lãnh đạo HN.T&T, tôi phán đoán HN.T&T sẽ là một CLB vững mạnh trong nhiều năm sau nữa.
- Super League, VPF ra đời, ông có kỳ vọng gì trong mùa giải năm nay?
Với VPF, tôi cho rằng VFF đã đưa BĐVN trở thành một thế lực ít ra là trong khu vực ĐNÁ từ cấp ĐTQG đến các đội tuyển trẻ trong thời gian vừa qua. Tất cả đang điều hành BĐVN trong vai trò là LĐBĐ thành viên của FIFA, của AFC với một lộ trình chung và đã có những sự phát triển nhất định. Thất bại của ĐTQG và đội Olympic trong 2 năm rồi có những nguyên nhân về chuyên môn, chứ không phải là chất lượng của V.League hay đẳng cấp của cầu thủ.
“Làm HLV của ĐTQG là mơ ước của tôi”
- Nhiều người đồn đại rằng ông sẽ trở thành HLV trưởng ĐTVN. Ý ông thế nào, nếu được mời? Có xung đột gì với HN.T&T không?
Làm việc cho ĐTQG, với tôi, là một điều gì đó rất thiêng liêng và nhiều cảm xúc hơn khi làm tại CLB. Tôi đã từng tham gia nhiều năm tại ĐTQG và đã là HLV trưởng các tuyển trẻ đến vai trò trợ lý trong BHL ĐTQG, thực sự khi cùng đội tuyển tham gia các giải thi đấu gần đây, các đối thủ đã nhìn đội Việt Nam mình với một cái nhìn khác trước đây rất nhiều sau khi ĐTVN giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.
Là HLV bóng đá chuyên nghiệp, thời gian hằng ngày, tôi hầu như dành cho đội bóng với lịch thi đấu và chuẩn bị một mùa giải hầu như trọn cả một năm. Tôi đang có một đội bóng mà ở đó anh đã làm việc với hết cả tâm huyết và mình thực sự hạnh phúc. Làm việc cho ĐTQG là một mơ ước nhưng tôi cũng muốn gắn bó lâu dài với đội bóng HN.T&T.
- Một kỳ SEA Games thất bại, đọng lại trong ông là điều gì?
Thất bại vừa qua tại SEA Games là sự sai lầm trong tính toán về chuyên môn mà vai trò của HLV trưởng là rất lớn. Tôi không muốn nhắc lại điều này nhưng nó là bài học cho tất cả chúng ta. ĐT U.23 VN đã có thời gian chuẩn bị đầy đủ, chất lượng cầu thủ không tồi nhưng lại không có lối chơi rõ nét, cầu thủ mất niềm tin bản thân, càng thi đấu càng bế tắc và chuyên môn sa sút theo từng trận đấu, không đạt được thành tích. Tôi không ngạc nhiên lắm.

HLV Phan Thanh Hùng luôn coi dẫn dắt ĐTQG là niềm tự hào lớn nhất của mọi HLV.
- Nhiệm vụ trọng tâm của ĐTVN năm nay là AFF Suzuki Cup, cá nhân ông đánh giá thế nào?
Mục tiêu của ĐTQG thời điểm này là thể hiện được sức mạnh thực sự của mình trong các giải đấu khu vực bằng sức mạnh tối đa. Theo tôi, tấm HCV tại AFF Suzuki Cup hay SEA Games không còn là một mơ ước xa vời mà hoàn toàn có thể nằm trong khả năng chiến đấu của chúng ta. Tôi tin tưởng mãnh liệt về điều đó.
- Một mùa xuân mới lại về, ông chờ đợi gì trong năm nay, ông mong muốn điều gì cho ông, gia đình, bạn bè và NHM cả nước?
Một mùa xuân mới lại về, tôi cầu chúc cho các đồng nghiệp, anh em HLV và các cầu thủ một năm mới sức khoẻ, thành công trong nhiệm vụ của mình tại CLB. Nhìn về tương lai, tôi chúc cho ĐTQG vô địch AFF Suzuki Cup 2012 để xứng đáng với niềm tin và hy vọng của triệu triệu NHM Việt Nam vốn yêu bóng đá bằng cả trái tim.
- Xin cám ơn ông và chúc cho những lời chúc của chúng ta đều trở thành hiện thực.
Bongdaplus.vn