
Nhiều cầu thủ bây giờ khi nhận những khoản tiền lớn từ phí chuyển nhượng, lương thưởng… đã không còn phung phí nữa mà lại dành dụm để xây nhà cho bố mẹ hoặc người thân như món quà báo hiếu! Có lẽ, trong giới cầu thủ Việt Nam, tiền vệ Lê Văn Thắng (CLB Thanh Hóa) là người có hoàn cảnh thuộc dạng xưa nay hiếm. Là anh cả trong gia đình thuần nông, mới 5 tuổi Văn Thắng đã phải sống trong cảnh mồ côi cha. Chiếc xe công nông định mệnh vào năm 1995 đã lấy đi sinh mạng của bố Văn Thắng, để lại vợ và 2 người con.
Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ mất đi trụ cột lao động chính của gia đình, Văn Thắng phải làm việc cật lực cùng mẹ để đảm bảo miếng ăn hằng ngày. Đến năm 2005, mẹ của Thắng đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Bố mẹ ra đi, 2 anh em Thắng nay đây mai đó, tuần này sống với bác, tháng sau chuyển qua nhà cậu.

Những năm tháng tuổi thơ cực nhọc dường như đã tôi luyện ý chí Văn Thắng và bóng đá thực sự đưa cậu bé sinh ra tại vùng quê Nông Cống (Thanh Hóa) sang một trang mới. Và khi bắt đầu kiếm được đồng tiền từ bóng đá, Thắng đã biết nghĩ đến những người thân mà ngày nhỏ từng cưu mang mình trong quãng thời gian mất bố, mất mẹ.
Đầu mùa giải 2011, Văn Thắng được CLB Thanh Hóa chuyển từ hợp đồng đào tạo trẻ sang hợp đồng chuyên nghiệp, thế là với khoản lót tay, tiền vệ này mang về quê sửa lại căn nhà cho bác ruột. Đồng thời gửi tiền cho bác nhờ chăm sóc cô em gái vốn không được nhanh nhạy như chúng bạn cùng trang lứa.
Để báo hiếu với ông cậu, người đã thay anh chị đưa người cháu còn quấn khăn tang từ vùng quê lên thi tuyển tại đội U15 Thanh Hóa, Thắng đã xây một căn nhà mới khang trang ngay tại thị trấn Chuối (Nông Cống-Thanh Hóa) cho người cậu. “Em được đi đá bóng là nhờ có cậu chở xe đạp đi 40km từ quê ra thành phố thi tuyển. Nếu không có cậu, chắc em chẳng thể được như ngày hôm nay”, Văn Thắng chia sẻ.
CHIẾN THUẬT: TÍCH TIỂU THÀNH ĐẠI
Chưa đến thời điểm đáo hạn hợp đồng với SLNA (tức là chưa thể có tiền lót tay), vì thế, lứa cầu thủ sinh năm 1988-1989 ở xứ Nghệ xem khoản lương cứng cùng những tiền thưởng sau mỗi trận thắng làm nguồn thu chính. Điều kiện kinh tế của SLNA những năm 2010 trở về trước còn gặp nhiều khó khăn bởi bài toán nhà tài trợ, vì thế mức lương hằng tháng với những cầu thủ trụ cột như Đình Đồng, Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn, Quang Tình… đều dưới 10 triệu đồng.
Chính vì vậy, việc cầu thủ nơi đây dành dụm để xây nhà quả là điều rất khó thành hiện thực. Cho đến mùa 2011, thành tích đi lên, việc được thưởng nóng sau mỗi trận thắng được thực hiện đều đặn và tài khoản của các cầu thủ được bơm đều như vắt chanh. Dù vậy, khoản thưởng chẳng lớn so với các cầu thủ của các đội nhà giàu nên các cầu thủ SLNA đành chơi chiến thuật tích tiểu thành đại.

Năm ngoái, hậu vệ Âu Văn Hoàn đã lên kế hoạch xây lại căn nhà cho bố mẹ tại quê nhà Hưng Nguyên (Nghệ An). Dù vậy do chưa có nhiều tiền nên hậu vệ này cũng đành phải vừa xây nhà vừa đợi có thêm tiền. Văn Hoàn bảo rằng, cuộc đời bố mẹ mình đã trải qua nhiều vất vả, giờ đi đá bóng kiếm được tiền muốn đóng góp phần nào để bố mẹ an tâm, xem như đó là sự báo hiếu của mình. “Khi nói chuyện xây nhà mới, bố mẹ mừng lắm. Điều đó càng thôi thúc em phải sớm hoàn thành căn nhà mới”, Văn Hoàn tâm sự.
Cũng may, mùa giải 2011, SLNA đã đăng quang ngôi vô địch V.League, khoản tiền thưởng hơn 6 tỷ đồng được chia đều cho đội đã giúp nhiều cầu thủ nơi đây có thêm những tính toán cho gia đình của mình. Hôm rồi, trao đổi với Văn Hoàn, chàng hậu vệ sinh năm 1989 này nói rằng căn nhà mới đã được xây dựng và Tết năm nay cả nhà sẽ ăn Tết trong căn nhà mới.
Đời sống của cầu thủ ngày càng được nâng cao, đó là cơ hội để những món ăn chơi trác táng trở thành thói quen của dân quần đùi áo số. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những trường hợp biết chăm lo, báo hiếu với bố mẹ. Điều đó đáng quý và đó cũng là cách mà NHM quý trọng, nể phục về sự hiếu thảo bên cạnh tài năng sân cỏ của các cầu thủ.
ĐÓN GIAO THỪA Ở NHÀ MỚI
Về đầu quân cho HN.T&T từ cuối năm 2007, nhưng với khoản phí lót tay thủ môn Dương Hồng Sơn chủ yếu phục vụ cho niềm đam mê ô tô. Mãi cho tới cuối năm 2010, thủ môn này mới bắt đầu tậu đất đai tính chuyện xây nhà mới. Và hết mùa giải 2011, căn nhà tại Nhổn được hoàn thành, Sơn “miền núi” đưa cả gia đình về sinh sống tại đây. Tết năm nay, Hồng Sơn sẽ cùng vợ con đón giao thừa trong tổ ấm mới này.
XÂY NHÀ TRÁNH BÃO CHO BỐ MẸ
Nhà cầu thủ Nguyễn Văn Mẹo (SHB.ĐN) nằm ngay bên cạnh âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), một trong những địa chỉ mà các cơn bão thường ghé qua. Văn Mẹo kể rằng, mỗi khi bão về, nhà cửa bị gió lật tung nóc, nước tràn vào tận cửa khiến cho căn nhà cấp 4 của gia đình tiền vệ này phải “đánh đu” theo từng cơn gió. Thấy bố mẹ phải vật lộn chống chọi mỗi khi có bão, Văn Mẹo đã tích góp và xây mới căn nhà 2 tầng khang trang. Ngoài ra, Mẹo còn đầu tư mở quán cà phê để bố mẹ kiếm thêm thu nhập.
Bongdaplus.vn