
Nhờ sự đầu tư mạnh mẽ, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T được xếp vào hàng ngũ các đại gia. Đẳng cấp, chất lượng đội hình của hai đội bóng này đều được thừa nhận rộng rãi sau những danh hiệu quốc nội mà họ giành được. Nhưng tham vọng của hai đội bóng này còn lớn hơn gấp bội. Họ muốn vươn mình ra tầm châu lục.
SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T từng tham dự đấu trường châu lục ở các thời điểm khác nhau song ấn tượng để lại không nhiều. Họ cùng muốn có thêm những cơ hội mới để chứng tỏ sự trưởng thành. Thế nên, khi cuộc đua đến ngôi vô địch Super League gắn với với một tấm vé dự AFC Cup ngày càng khó lường thì Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng coi cánh cửa phụ ở Cúp Quốc gia là mục tiêu hết sức nghiêm túc. Mong muốn của hai đại gia này không gì khác là chức vô địch bởi đó là tấm vé thông hành để họ bước ra biển lớn.
Trái ngược với hai đội bóng kể trên, SQC Bình Định và K.Kiên Giang đích thị là những “gã nhà nghèo”. Cái tên đầu tiên từng vài lần quyết đầu tư cho “bằng anh, bằng em” nhưng không thành công nên có phần… đuối. Trong khi đó, tân binh Super League - K.Kiên Giang vốn phải đau đầu về chuyện tiền bạc ngay khi vừa nhận vé lên hạng. Ở hai đội bóng này, việc lo cho cầu thủ chế độ đãi ngộ tạm ổn đã là thành công còn việc mơ mộng đến các danh hiệu dường như là điều xa xỉ.
Nhưng dù khoảng cách giàu - nghèo giữa SHB Đà Nẵng và K.KG, Hà Nội T&T và SQC Bình Định là quá rõ ràng thì vẫn chưa thể dựa vào đó mà sớm khẳng định ai là chủ nhân của những tấm vé vào bán kết. Kẻ giàu sẽ có áp lực thành công rất lớn trong khi đội bóng nghèo hơn lại vào trận với tinh thần thoải mái.
Và biết đâu, sự khác biệt về tâm lý ấy lại là chất liệu để làm nên những câu chuyện cổ tích ở Cúp Quốc gia?
Bongdaplus.vn