
Cầm hòa SLNA rồi SHB.ĐN và hạ đẹp B.BD, Thanh Hóa khiến nhiều người phải ngạc nhiên về thành quả của đội bóng này. Người đặt dấu ấn trong lối chơi của đội bóng xứ Thanh, không ai khác là HLV Triệu Quang Hà. Vị HLV trẻ này ưu tiên xây dựng một đội hình thiên về phòng ngự và các vị trí bọc lót cho nhau khá tốt. Sau 3 vòng Super League, Thanh Hóa trở thành đội bóng có hàng thủ tốt nhất với 1 lần để thủng lưới. Với diện mạo như vậy, nhiều khả năng Thanh Hóa sẽ chọn lối chơi này để đối đầu với SG.FC.
Hướng tới trận đấu này, HLV Triệu Quang Hà cho biết, ông không quan ngại bất điều gì khi đối đầu với SG.FC, ngoại trừ quá trình di chuyển. Mùng 2 Tết, đội bóng xứ Thanh đã hội quân và tới tối mùng 3, họ di chuyển ra Hà Nội trước khi vào TP.HCM ngay sau đó. Oái oăm ở chỗ, do không đủ vé máy bay nên Thanh Hóa buộc phải đặt chuyến bay lúc… 1 giờ sáng ngày mùng 5. “Tôi không hài lòng chút nào về lịch di chuyển này. Với tôi, đó là trở ngại lớn nhất khi Thanh Hóa bước vào trận tứ kết Cúp quốc gia với SG.FC”, HLV Triệu Quang Hà than thở.
Nếu chiếu theo lời của HLV Triệu Quang Hà thì SG.FC đang nắm trong tay lợi thế nhất định. Không chỉ có thời gian dưỡng sức, đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn còn sở hữu một đội hình có chất lượng khá đồng đều. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa SG.FC sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ. Bởi có vẻ như, đội bóng này vẫn đang “ngợp” khi bước lên Super League từ hạng Nhất. Lối chơi của SG.FC chưa thực sự gắn kết và mang tính thuyết phục. Họ còn phụ thuộc vào Huỳnh Kesley. Đây cũng chính là điểm yếu của SG.FC.
Cuộc đối đầu này xét về góc độ nào đó, cũng là cuộc chiến giữa hai đội bóng giàu nghèo. SG.FC sở hữu những cầu thủ chất lượng và thực hiện những bản hợp đồng tiền tỷ. Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh chỉ dám dạm hỏi những cầu thủ tiền trăm. Tuy nhiên, với chỉ 90 phút trên sân, yếu tố giàu nghèo chưa phải nhân tố quyết định tới số phận trận đấu.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Sài Gòn FC: Minh Nhựt, Trọng Bình, Đình Luật, Phước Tứ, Đặng Văn Robert, Ngọc Tùng, Nguyễn Rogerio, Kizito, Moses, Huỳnh Kesley, Nsi.
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Huy Cường, Anh Tuấn, Bật Hiếu, Xuân Hợp, Nguyễn Rodgers, Quốc Vượng, Da Silva, Văn Thắng, Sunday, Andrew.
DỰ ĐOÁN: 1-0

Bongdaplus.vn