
Thực tế thì cả SLNA và V.NB đều vượt lên trên cái lạnh như cắt da cắt thịt cùng mặt sân xấu để đem đến cho giới mộ điệu một bữa tiệc bóng đá thực thụ. Trong bối cảnh khó khăn về thời tiết, sân bãi cùng với không khí Tết vẫn chưa hết, hai đội vẫn làm NHM được mãn nhãn khi cống hiến một màn rượt đuổi rất ngoạn mục và đầy kịch tính với 6 bàn thắng chia đều cho 2 bên. Cuối cùng, trận đấu đã được đẩy lên cao trào bằng việc phải phân định thắng thua nhờ loạt luân lưu.
Không thể mong nhiều hơn một màn khai Xuân như thế. Nhưng bữa tiệc ấy sẽ hoàn mỹ hơn nếu như không bị cầu thủ 2 đội “rắc” vào những hạt sạt. Cụ thể, khi trận đấu chưa trôi qua được 1/3 chặng đường thì đã có đến 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì lối chơi phi thể thao. Đến gần cuối trận, lại thêm 1 cầu thủ nữa bị đuổi khỏi sân.
Điều đặc biệt đáng lên án là những chiếc thẻ đỏ mà các cầu thủ phải nhận đều xuất phát từ những pha vào bóng hết sức thô bạo, đầy chất triệt hạ lẫn nhau. Những cú “giáng đòn” của Hoàng Thịnh (SLNA), Đức Huy (V.NB) chỉ thường thấy ở các võ đài chứ không phải trên sân cỏ. Ngoài con số biết nói là 3 chiếc thẻ đỏ, trận đấu còn bị cắt vụn bởi những pha vào bóng khá ác ý khác. Những cái đầu nóng cũng luôn chực chờ lao vào ẩu đả sau mỗi pha va chạm.
Nói rằng, một trận cầu đẹp với màn rượt đuổi nghẹt thở, nhưng lại không đẹp bởi lối chơi bạo lực của cầu thủ hai đội là như thế. Hơn hết, một hồi chuông về những hình ảnh phi thể thao lại phải gióng lên ngay từ ngày đầu Xuân, nhất là từ phía SLNA. Bởi chính đội bóng xứ Nghệ là tâm điểm của lối chơi bạo lực trong chặng khởi đầu của mùa giải 2012.
Bongdaplus.vn