Vậy nên, trong những ngày đầu xuân năm mới, dù không khí Tết vẫn còn đậm đặc nhưng bất cứ đội bóng nào cũng muốn có được một ngày xuất hành xuôi chèo mát mái. Có lẽ vì điều này mà vòng tứ kết Cúp QG bỗng trở nên hấp dẫn.
Nhiều người nói rằng, Cúp QG giờ đã có giá hơn trước rất nhiều. Đội bóng nào cũng có tham vọng, nhưng danh hiệu cao quý thì chẳng có nhiều chứ không muốn nói là quá ít. Mà hết nạc thì phải vạc đến xương, người ta có xu hướng tìm đến những đấu trường vừa sức như Cúp QG như một giải pháp tình thế nhằm có cái để nói chuyện với nhà tài trợ. Thế nên, cái thời Cúp QG trở thành gánh nặng với các đội bóng giờ đã trở thành chuyện của quá khứ.
Một nguyên nhân khác khiến Cúp QG trở nên đắt khách là giờ mới ở giai đoạn đầu của mùa giải, các đại gia vẫn chưa thể biết điều gì đang đón đợi mình phía trước. Họ không dám chắc có lên ngôi vô địch hay không nên đành phải nắm lấy cơ hội đang hiện hữu ở trước mắt.
Chiến đấu vì hiện tại khi chưa biết tương lai thế nào, đó là lựa chọn hợp lý của nhiều đội bóng. Nhưng với làng bóng đá Việt, những trận đấu đầu năm có ý nghĩa vô cùng lớn. Không ai muốn thua trận trong trận đấu đầu tiên của năm. Họ muốn thắng để có được cái đà thuận lợi nhằm chinh phục những đỉnh cao lớn hơn.
Thế nên, người ta tin rằng cuộc so tài chiều nay giữa SLNA-V.NB và N.SG-Thanh Hóa sẽ vô cùng hấp dẫn. Bởi, ngoài cái sự tín của các đội bóng, đây còn là cơ hội để các đội bóng làm quen trở lại với nhịp thi đấu sau thời gian khá dài xả hơi một cách triệt để. Chơi hết mình, xua quân lên phía trước nhằm kiếm lộc đầu năm, các HLV còn có cơ hội để chỉnh sửa đội ngũ. Đó mới chính là cái đích cần hướng tới, bởi xét cho cùng, một trận đấu chính thức với áp lực đủ lớn sẽ hữu ích cho các đội bóng tìm được phong độ cao nhất cho đấu trường chính Super League.
Chiều nay, đội bóng nào sẽ có lộc đầu năm?
Bongdaplus.vn