
HLV Lê Thụy Hải đã cập bến V.Hải Phòng, tín hiệu không thể mừng hơn với NHM đất Cảng. Với đội bóng tập hợp đội quân từ nhiều nơi như V.HP, thì ông Hải “lơ” chính là sự lựa chọn hợp lý cho vị trí người cầm lái. Dẫn dắt một đội bóng có lực lượng khá mạnh với những cầu thủ chất lượng như Thiago, Fagan, Ansah, hay Minh Châu, Đình Tùng, Thanh Phúc, Trọng Nghĩa… HLV Thụy Hải có chất liệu để gắn kết V.HP thành một tập thể mạnh. Trở lại tập luyện từ ngày mùng 3 Tết, không khí ở đội bóng đất Cảng đã bớt đi sự căng thẳng rất nhiều.
Ông Hải “lơ” hiểu rõ tính cách cũng như sở trường của các cầu thủ V.HP, nên trong các buổi tập vừa qua, HLV này đã tạo điều kiện cho tất cả học trò thể hiện. Không có ranh giới giữa ngôi sao, cầu thủ dự bị, ông Hải muốn khơi gợi tính cạnh tranh giữa các thành viên nên thường xuyên xếp lẫn lộn đội hình. Điều này đã tạo nên không khí tươi mới, rực lửa ở những cầu thủ đất Cảng trong các buổi tập ở sân phụ Minh Đức.
Trước khi về nghỉ Tết, các cầu thủ CLB Bóng đá Hà Nội mỏi mòn đợi tiền thưởng Tết và lương. Tuy nhiên, tất cả đã phải thẫn thờ ra về. Những ngày Tết với đội bóng thủ đô vì thế phảng phất nỗi buồn, dù họ vừa cắt đứt được mạch 2 trận thua tại Super League 2012. Ngày mùng 6 Tết vừa qua, CLB Hà Nội mới tập trung trở lại. Và ở lần gặp mặt đầu năm, những băn khoăn của cầu thủ đã phần nào vơi đi khi khoản tiền thưởng Tết được giải ngân, đồng thời lương tháng 1/2012 cũng đã chảy về tài khoản của họ.
Nút thắt tư tưởng được cởi đã tiếp thêm động lực cho cầu thủ nơi đây hăng say bước vào mùa Xuân mới.
Thắng K.KH ở vòng 3 Super League, CLB Hà Nội đã tạo niềm tin cho NHM thủ đô về tham vọng thực sự của mình. Dù vậy, phía trước thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn còn lắm chông gai mà cụ thể là ở vòng 4, họ sẽ giáp mặt B.BD. Gạt bỏ dư âm ngày Tết để quay lại với quỹ đạo thường nhật, CLB Hà Nội đang ngập tràn sự háo hức cho cuộc đọ sức tại Bình Dương vào ngày 5/2.
Bongdaplus.vn