
Sân Thống Nhất mùa giải năm nay có phần khởi sắc khi lượng NHM kéo đến xem ở những trận đấu vừa qua khá đông. Số lượng dù chưa thể gọi là “cháy” khán đài, nhưng vẫn khiến những người làm bóng TP.HCM nhiều năm qua mơ ước khi luôn xấp xỉ chục ngàn người/trận. Chủ nhật vừa qua, tại vòng tứ kết Cúp QG diễn ra ngày mùng 7 tết, nên trận đấu khai Xuân trên sân Thống Nhất giữa Sài Gòn FC và Thanh Hóa chỉ khoảng hơn 5.000 người.
Tình cờ gặp võ sĩ trẻ Đinh Vạn Năng của đội tuyển karatedo TP.HCM có mặt trên khán đài xem bóng đá cùng bạn gái, ban đầu tôi chẳng ngạc nhiên vì biết khá rõ sự đam mê bóng đá của võ sĩ này. Thậm chí hôm danh thủ Cannavaro có mặt ở TP.HCM, Đinh Vạn Năng đã phải bỏ buổi tập để có mặt ở sân Thống Nhất, nhằm “săn” bằng được chữ ký của cựu tuyển thủ Italia mà anh rất yêu mến. Nhưng cuối tuần qua, ngồi kế bên và nghe Vạn Năng “phổ cập” bóng đá cho bạn gái lần đầu tiên đặt chân đến sân Thống Nhất cũng như cũng mới bắt đầu làm quen với môn thể thao vua, tự dưng thấy vui.
Không chỉ Đinh Vạn Năng, chiều mùng 7 Tết ấy tôi còn gặp một anh bạn làm nhân viên an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất tên Trình cũng có mặt trên khán đài cùng vợ mới cưới. Năm nay vì công việc, đôi vợ chồng son này không thể về quê ở Hà Nam ăn Tết với gia đình, nên họ dành thời gian đến SVĐ để xem bóng đá cho thỏa niềm đam mê.
Thế nhưng những hình ảnh, những câu chuyện đẹp đẽ mang đầy khí thế của ngày đầu Xuân bỗng nhiên bị phá nát bởi những màn ẩu đả của cầu thủ 2 đội diễn ra ở những phút cuối của trận đấu, khiến mọi người cảm thấy thất vọng. Ngay sau trận đấu, HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa đã thừa nhận: “Các cầu thủ của chúng tôi đã không làm chủ được mình khiến những phút cuối của trận đấu bị hỏng. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh lại cầu thủ, bởi nếu điều này diễn ra ở Super League thì đội bóng Thanh Hóa sẽ phải gánh những hậu quả nặng nề”.
Chưa bàn đến những trận đấu đã diễn ra trước Tết, chỉ riêng ở tứ kết Cúp QG với 4 trận đấu, thì đã có đến 5 thẻ đỏ trực tiếp, trong đó tập trung vào 2 trận trên sân Vinh (3 thẻ) và Thống Nhất (2). Con số khiến người ta phải giật mình và cũng nói lên rất nhiều điều, nhất là khi những chiếc thẻ đỏ ấy đều rơi vào các đội bóng khu vực phía Bắc.
Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông, NHM đã lên án nặng nề những hành vi bạo lực trên sân cỏ, cũng như đề nghị BTC phải có những biện pháp mạnh tay với những hành vi ấy bởi: “Chúng tôi đến sân để xem bóng đá chứ không phải đến để xem boxing hay tán thủ”.
Bóng đá là một cuộc chơi, nhưng cuộc chơi ấy không dành cho bạo lực!
Bongdaplus.vn