
3 vòng đầu tiên chỉ biết hòa và thua, giành vỏn vẹn 2 điểm, V. Hải Phòng đơn độc nơi tận cùng của BXH Super League Eximbank 2012. HLV Nguyễn Đình Hưng đã phải ra đi theo đúng cách của kẻ thất bại. Người đặc biệt Lê Thụy Hải đến sân Lạch Tray, với biết bao kỳ vọng của lãnh đạo, cầu thủ và CĐV đất Cảng.
HLV Lê Thụy Hải phải chạy đua với thời gian để giải quyết một núi công việc rất bộn bề bởi đội bóng đang đứng bên bờ của sự khủng hoảng và thành bại được quyết định ở chính thời khắc này đây. Một cuộc cách mạng cả về chuyên môn lẫn tinh thần được thực thi mà ở đó, ông Hải lơ thay nhân sự, đổi chiến thuật, nỗ lực kết nối các vị trí thành một tập thể đoàn kết. Đúng với triết lý của mình, HLV Lê Thụy Hải muốn các học trò phải chiến thắng chính những khó khăn của mình trước khi đặt mục tiêu đánh bại đối thủ.
Những ngày qua, toàn đội đã hăng say tập luyện với tinh thần cao nhất. Ra quân từ ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn, bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, các cầu thủ V. Hải Phòng miệt mài tập luyện với quyết tâm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Còn quá sớm để nhận xét về một sự thay đổi của cả đội bóng dù ở khía cạnh chuyên môn nhưng tất cả đều thấy dấu ấn của HLV Lê Thụy Hải ở đội bóng mới.
Lãnh đạo đội V.HP tín nhiệm HLV Lê Thụy Hải, các học trò tôn trọng và người hâm mộ bóng đá đất Cảng Hải Phòng đặt niềm tin rất lớn ở nơi ông. Hy vọng rằng, sau những kết quả bết bát ở 3 vòng đấu đầu tiên của Super League Eximbank 2012, V. Hải Phòng sẽ hồi sinh mà nền tảng chính là những câu nói mộc mạc, ngắn gọn nhưng cũng rất đủ ý của Thiago: Tôi yêu ông Hải.
Xem phóng sự video về sự thay da đổi thịt của V.HP dưới triều đại Lê Thụy Hải:
bongdaplus.vn