
Dưới thời HLV Mai Đức Chung, N.SG bị mang danh là “khôn nhà dại chợ”. Nhưng N.SG khởi đầu mùa giải này còn “dại” cả trên sân khách lẫn sân nhà. Đoàn quân của ông Phạm Công Lộc chỉ kiếm được 1 điểm trên sân của V.HP, khi đội bóng đất Cảng khủng hoảng. Còn trên sân nhà Thống Nhất, không chỉ bị truất ngôi ở Cúp Quốc gia, N.SG cũng chỉ kiếm được 1 điểm sau 2 trận tại Super League. Nếu có thể hài lòng về trận hòa trước đại gia Sài Gòn FC, thì NHM thật khó nuốt trôi trận thua 2-3 của N.SG trước một V.NB lúc đó cũng đang rất chông chênh.
Thực ra, lối chơi của N.SG không đến nỗi tồi khi họ tổ chức trận đấu khá sắc nét. Nhưng chơi đẹp mà không hiệu quả cũng chẳng có ích gì. Thế nên, thành tích vừa qua hiển nhiên không đem đến cảm giác hài lòng cho BLĐ đội bóng. Và chuyện dư luận râm ran, chiếc ghế của HLV Phạm Công Lộc đang bị lung lay cũng có thể hiểu được. Bởi như chính người của N.SG phát biểu trước giờ bóng lăn, ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng chính là ông Lộc. Mà đã là ngôi sao thì sự kỳ vọng là rất lớn và cũng sẽ bị soi rất kỹ. Chắc chắn, N.SG không mời cựu HLV CS.ĐT về nắm đội chỉ để thu lại thành tích và thể hiện hình ảnh như dưới thời ông Mai Đức Chung.
Chưa biết đến mùi vị chiến thắng, nên sức ép dần hiện hữu với N.SG, cụ thể là HLV Phạm Công Lộc. Mỗi bước đi phía trước dường như là một mệnh lệnh thắng với đội bóng TP.HCM. Bởi chỉ có chiến thắng mới giải tỏa được áp lực đang đè nặng. Nhưng mong một thắng lợi ở thời điểm quay trở lại mùa giải sau kỳ nghỉ Tết dường như là không dễ dàng với N.SG. Rõ ràng, phải làm khách trên sân HA.GL thời điểm này không phải là đơn giản. Mùa giải này, đội bóng phố Núi có quá trình chuẩn bị chu đáo, lại được đánh giá khá tích cực trong lối chơi sau những trận đấu vừa qua.
Gặp phải đối thủ cứng cựa, nhưng N.SG cũng phải biết “vượt lên chính mình”. Hay nói đúng hơn, HLV Phạm Công Lộc phải khắc phục được những điểm yếu vốn lộ ra trong những trận đấu vừa qua của N.SG. Đó là “tử huyệt” ở cặp trung vệ hay sự vô duyên của các chân sút. Nếu không giải quyết được 2 vấn đề trên, N.SG sẽ lại rơi vào tình cảnh, công không làm mà thủ lại phá.
Bongdaplus.vn