
Sau vụ loạn đả trên sân Thống Nhất, phía đội bóng Thanh Hóa cho rằng tiền đạo Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC lôi cả mẹ của Sunday ra mà chửi nên anh này mới lồng lộn như thú bị thương trên sân. Trong khi đó, Huỳnh Kesley nói rằng anh bị vu khống. Biết tin ai bây giờ?
Tiết lộ của HLV Triệu Quang Hà về nguồn cơn nóng nảy của Sunday khiến người ta nhớ đến sự kiện Zinedine Zidane mất bình tĩnh húc đầu vào trung vệ Marco Materazzi ở trận chung kết World Cup 2006 cũng chỉ vì một câu xúc phạm đến người thân.
Tương tự những gì NHM từng chia sẻ với Zidane, Sunday đáng nhận được sự cảm thông trong tình huống cố tình tìm cách gây hấn ấy? Không hẳn như vậy! Bởi sự việc trên sân Thống Nhất không diễn ra theo kịch bản thừa nhận đã lăng mạ Zidane còn Huỳnh Kesley phản ứng quyết liệt những cáo buộc mà phía Thanh Hóa dành cho mình. Huỳnh Kesley tuyên bố, sẽ “Kiện Sunday và CLB Thanh Hóa do có những phát ngôn ảnh hưởng nặng nề đến danh dự” của anh.
Đến lúc này, người ta có lẽ phải lật lại những tình huống trên sân để nhìn nhận, liệu sự việc có đúng logic mà các bên tố cáo nhau hay không?
Có người xem trận Sài Gòn FC - Thanh Hóa ví von rằng, Huỳnh Kesley là “người hùng nhút nhát” kể ra cũng không quá lời. Suốt trận ấy, Huỳnh Kesley phải kín đáo “trốn chạy” trung vệ Bật Hiếu. Khi Hiếu ở bên phải, Huỳnh Kesley qua bên trái. Và ngược lại, khi Hiếu qua bên trái, Huỳnh Kesley vòng qua bên phải. Chỉ đến khi Bật Hiếu rời sân, Kesley mới ghi được bàn thắng.
Đây không phải lần đầu Huỳnh Kesley thể hiện mình là người ngại va chạm trên sân. Thế nhưng, xem tình huống Huỳnh Kesley nhanh chân chạy vào khu kỹ thuật đội nhà nhờ đồng đội chặn đối thủ lại, khán giả không khỏi phì cười bởi anh có phần sợ sệt quá lố. Hình ảnh ấy khác xa với cách mà trung vệ Đình Luật khi bị Sunday nắm áo gây gổ trước đó đã đứng ngay lại sẵn sàng nghênh tiếp. Và Sunday đã phải chờn mặt.
Trước mắt, người ta chỉ thấy Huỳnh Kesley là đối tượng bị khiêu khích, còn việc anh này có thực sự gây hấn bằng lời lăng mạ hay không thì chưa thể kiểm chứng. Đến như Materazzi cũng chỉ thừa nhận sự việc lăng mạ Zidane sau trận chung kết World Cup tới 1 năm thì có lý do gì để người ta trông chờ Huỳnh Kesley hay Sunday dám dũng cảm nói thật khi sự việc vừa diễn ra được vài ngày?
Bongdaplus.vn