Nếu xét về mặt điểm số thì sau 3 vòng đấu SLNA có 5 điểm và chưa thua trận nào, đấy là kết quả không tồi, nhưng xem xét kỹ thì SLNA bị cầm hòa liên tiếp 2 trận trên sân Vinh (bằng tổng số trận hòa trên sân nhà ở cả mùa giải 2011). Không cần quá am hiểu chuyên môn thì cũng dễ dàng nhận thấy nguyên nhân dẫn đến kết quả trên là do hàng công SLNA (chủ yếu là ngoại binh) quá cùn không biết cách ghi bàn, và hàng thủ chắp vá chơi như những cầu thủ nghiệp dư.
Nhìn vào bản đăng ký mùa giải mới, HLV Hữu Thắng vẫn tuân thủ chính sách ưu tiên cả 4 ngoại binh cho tuyến trên (3 tiền đạo và 1 tiền vệ), trong khi dưới hàng thủ thì mặc định bộ đôi trung vệ theo công thức 1 nội-1 ngoại binh (nhập tịch). Tuy nhiên, khi so sánh với đội hình năm ngoái đã thấy vấn đề.
Trước hết ở tuyến hậu vệ, SLNA rất mạnh ở 2 cánh với sự tham gia của Văn Hoàn, Đình Đồng cũng những sự thay thế xứng đáng là Cửu Phú, Ngọc Mạnh, còn cặp trung vệ là sự kết hợp giữa Huy Hoàng với Thiery hoặcNgọc Luận và Thiery. Song chính Thiery mới chính là mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của SLNA.

Mặc dù Lê Hoàng Phát Thiery có thể hình cao lớn, chơi bóng bổng khá hay, nhưng lại yếu kém về độ quyết liệt cũng như nhưng pha phán đoán bọc lót cho đồng đội nội và hay mắc những sai lầm chết người. Chính vì vậy, chỉ sau 3 vòng đấu, HLV Hữu Thắng buộc phải sử dụng cặp trung vệ nội là Ngọc Luận-Huy Hoàng. Ngay cả khi Huy Hoàng dính chấn thương nặng không thể thi đấu thì trung vệ Sơn Hà mới là sự lựa chọn của HLV Hữu Thắng.
Trên hàng công cũng không khá hơn, khi chỉ một mình tiền vệ Hector thể hiện được năng lực chuyên môn, cho dù thể hình anh rất hạn chế so với các ngoại binh khác. Trong khi đó, cặp tiền đạo Bebbe-Abass đang cho thấy sự thua kém quá xa so với những gì mà bộ đôi ngoại binh Fagan-Kavin đã thể hiện cùng thời điểm này năm ngoái. 2 bàn thắng được ghi sau 3 trận đấu là quá ít để cho BHL đội bóng xứ Nghệ có thể an tâm giao trọn nhiệm vụ ghi bàn theo dạng “khoán trắng” cho cặp Bebbe-Abass. Giải thích về vấn đề này, HLV Hữu Thắng cho hay: “Tôi nghĩ các ngoại binh năm nay của SLNA có kỹ thuật tốt, nhưng họ có ít thời gian để hòa nhập với lối chơi của đội. Họ sẽ thi đấu tốt hơn trong những ngày tới”.
Ngoại binh đã vậy, nội binh của SLNA cũng có vấn đề, khi không ít cầu thủ tuy đang ở độ chín của sự nghiệp nhưng lại không còn là chính mình, nhất là các tuyển thủ vừa từ ĐTQG trở về đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. May ra chỉ có hậu vệ trái Văn Hoàn còn chơi đúng khả năng, còn những cái tên như Đình Đồng, Văn Bình, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Ngọc Anh.. đã thi đấu dưới sức một cách khó hiểu. Có nhiều lý do để giải thích nhưng chung quy lại là do số cầu thủ này đang bị quá tải và chưa hồi phục phong độ sau chấn thương.
Thêm vào đó lối chơi của SLNA hiện nay là khá đơn giản, đơn điệu trong các bài miếng phối hợp tấn công. Qua 3 trận đấu vừa qua, dễ thấy SLNA đã mất hẳn bài phối hợp nhỏ đánh thẳng trung lộ bằng những pha bóng đan đập tốc độ cao để ghi bàn. Vì thế, gần 90% các đường lên bóng của SLNA đều thực hiện theo cách tỉa ra 2 biên rồi tạt bóng vào trong cho tiền đạo ập vào ghi bàn. Tỷ lệ thành công của những pha bóng đó là rất ít nhất, là khi SLNA bị bắt bài hoặc đối phương có những trung vệ ngoại cao to như trận gặp HN.T&T hay Thanh Hóa.
Khi đặt câu hỏi, ở mùa bóng năm nay, những đội bóng nào có thể cản bước được SLNA bảo vệ ngôi vô địch, không cần phải suy nghĩ, HLV Hữu Thắng cũng chỉ ra ngay được nửa tá đội có thể gây khó cho SLNA ở Super League năm nay. Ngoài những đối thủ kỵ giơ với SLNA như HN.T&T hay SHB.ĐN thì còn có thể kể tên B.BD, Sài Gòn FC và Hà Nội.
Nếu nhìn về việc mua sắm và đầu tư ở mùa giải vừa qua thì SLNA đã thua trước đối thủ 1 bước. Trong khi các đội bóng khác ngày càng được tăng cường binh hùng tướng mạnh và mạnh tay trong việc bơm doping tiền thưởng thì SLNA lại bị rút ruột lực lượng mà cũng chỉ vì thiếu tiền. Không thể chạy đua “vũ trang” trên mặt trận tiền bạc, lãnh đạo SLNA luôn phải ca bài ca bất hủ kêu gọi quyết tâm cầu thủ bằng ý thức và tinh thần là chính. Vậy nên rất nhiều cầu thủ SLNA vừa qua được nhận các khoản tiền thưởng tiêu Tết mà đã mừng ra mặt như bắt được vàng. Nếu năm nay SLNA bảo vệ ngôi vô địch thì họ xứng đáng đạt luôn danh hiệu con nhà nghèo vượt khó.
SLNA chỉ nghỉ Tết 2 ngày Ngay chiều mồng 1 Tết Nhâm Thìn, các cầu thủ SLNA đã có buổi tập đầu tiên để lấy ngày. Đến mồng 4 Tết, thầy trò HLV Hữu Thắng đã vào guồng tập luyện và các cầu thủ phải ăn ở tập trung tại đại bản doanh ở đường Đào Tấn. Nếu tính về mặt thời gian các cầu thủ SLNA chỉ có đúng 2 ngày để dành cho gia đình cho một cái Tết sum họp. Ngoại binh phải ở lại CLB để ăn Tết đã đành, các nội binh thuộc các huyện xa cũng chọn phương án ở lại cùng với đồng đội tại trụ sở, vì HLV Hữu Thắng rất nghiêm khắc khi xử lý các trường hợp vi phạm nội quy. Vậy nên ngay trong buổi tập chính thức đầu tiên vào ngày 4 Tết, ở SLNA không có 1 trường hợp nào thiếu vắng. |
ĐẠI NGHĨA
Thethaovanhoa.vn