
SHB Đà Nẵng đã có một chiến thắng ấn tượng ngay tại Bình Dương ở vòng 8 V-League Eximbank 2012. Một chiến thắng khẳng định bản lĩnh cầm quân của HLV Lê Huỳnh Đức và chất lượng cầu thủ của đội bóng sông Hàn.
Merlo lên tầm cao mới
Almeida đã có thể được xếp vào dĩ vãng thật rồi! Đó là những gì người ta sẽ buộc phải thốt lên sau khi chứng kiến màn trình diễn của Merlo chiều thứ Bảy vừa qua.
Một pha nhận bóng thông minh bằng cách dùng chân gẩy bóng lên đúng tầm và xoay người sút nhanh khiến trung vệ Van Bakel và thủ thành Hoàng La của B.BD bị bất ngờ hoàn toàn. Pha bóng ấy xuất sắc đến mức người ta không thể thấy bất cứ sai lầm nào của Van Bakel và Hoàng La nhưng bóng vẫn vào lưới. Merlo còn để lại dấu ấn trong 2 tình huống sau đó là cú đệm bóng và pha tăng tốc qua 2 trung vệ B.BD.
Những gì Merlo thể hiện ở Bình Dương không chỉ đơn thuần là những pha dừng trên không và đánh đầu vào góc xa sở trường, như 2 bàn thắng mà anh ghi được vào lưới Thế Anh ở một trận cầu tuyệt hay giữa hai đội ở mùa giải 2010. Ở Bình Dương, lần này anh đến với cái chân vẫn còn đau sau một pha va chạm trong trận gặp CLB Hà Nội tuần trước.
Thế nhưng, chỉ 30 phút có mặt trên sân Bình Dương, Merlo đã chinh phục hoàn toàn những khán giả khó tính nhất, những khán giả vẫn khắc khoải với hình ảnh của Almeida ngày nào. Merlo đã chứng minh mình rất toàn diện. Từ kỹ thuật đánh đầu, khả năng bứt tốc cho đến cách xử lý trong vòng cấm.
Tất nhiên, không phải đến bây giờ người ta mới nhận ra Merlo đóng vai trò quyết định trong lối chơi của SHB.ĐN. Các đối thủ tìm mọi cách ngăn chặn anh và sự việc trở nên căng thẳng đến nỗi HLV Huỳnh Đức bây giờ phải cân nhắc, tính toán đến thời lượng ra sân của Merlo như thế nào để có thể bảo toàn đôi chân của tiền đạo này cho suốt cả mùa giải.
Ánh sáng từ vệ tinh
Ở Bình Dương chiều thứ Bảy vừa qua, người ta còn phải nói đến Quốc Anh. Tiền vệ quê ở Trà My, Quảng Nam không giữ được suất đá chính trong thời gian đầu mùa giải. Nhưng trận đấu trên sân Hàng Đẫy tuần trước Quốc Anh đã có dấu hiệu tìm lại được phong độ. Và đến khi vào Bình Dương thì anh mới thật sự bùng nổ với pha cứa lòng trong chân phải kỹ thuật mở tỷ số trận đấu và tình huống xuống biên rồi chuyền cho Merlo ghi bàn. Một trận đấu mà Quốc Anh khiến hậu vệ tầm cỡ như Quang Thanh hết sức vất vả ở hành lang phải.
Suốt từ đầu mùa tới giờ, nói tới SHB.ĐN, người ta nhắc đến Merlo, đến cánh phải với bộ đôi đang lên Duy Lam - Hùng Sơn, đến cặp tiền vệ trung tâm Thanh Hưng - Minh Phương… Thế nhưng, sự trở lại của một loạt nhân vật ở hiệp 2 trận đấu với B.BD cho ta thấy SHB.ĐN đã sẵn sàng cho một cuộc đua đường dài với Hải Lâm, Cao Cường, Quốc Anh, Hoàng Quãng… khi có cơ hội vào sân đều chứng tỏ được.
Trong một mùa giải mà SHB.ĐN để mất ưu thế ngoại binh khi Nicolas, Delembe và Nguyễn Rogerio đã ra đi, còn bộ đôi Prent và Nicolche chưa đạt yêu cầu, người ta vẫn thấy sức mạnh của SHB.ĐN qua sự dồi dào lực lượng của họ.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn