
Ba Vân quê ở… Bạc Liêu
HLV Lai Hồng Vân có hộ khẩu ở Đồng Tháp, nhưng nơi “chôn nhau cắt rốn” lại ở Giá Rai, Hộ Phồng (Bạc Liêu). Đấy cũng là một câu chuyện dài về những ngã rẽ cuộc đời của Ba Vân. Ông Vân trước đây là cầu thủ cũ của đội bóng tỉnh Minh Hải (năm 1996, Minh Hải được tách thành 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau).
Hồi ấy, Lai Hồng Vân là một trong những cầu thủ nổi bật, tiếc rằng ông lại không có đất dụng võ, bởi bóng đá nơi đây chỉ là em út của miền Tây. Lai Hồng Vân là một người nhiều hoài bão. Thế nên, khi hay tin đội Công Nghiệp thực phẩm Sài Gòn - bấy giờ đang nổi như cồn - muốn có ông, nỗi khát khao chơi bóng đỉnh cao trong Lai Hồng Vân đã trỗi dậy.
Nhưng cuộc đời không là mơ, CLB tỉnh Minh Hải khi đó từ chối lời đề nghị của đội bóng Sài Gòn. Còn Lai Hồng Vân, ông không thể cưỡng lại lời mời, bởi nó là một cơ hội đổi đời. Bất chấp tất cả, Lai Hồng Vân khăn gói lên Sài Gòn để tìm giấc mơ cho riêng mình. Và cũng chính vì lý do này, CLB tỉnh Minh Hải quyết định kỷ luật, loại Lai Hồng Vân khỏi đội bóng. Vì khúc mắc này, ông Vân tạm thời không được về chơi bóng tại đội Công Nghiệp thực phẩm Sài Gòn.
Trong lúc quá buồn chán, Ba Vân sang Đồng Tháp tìm việc. Ông xin vào một xí nghiệp làm công nhân. Số phận như sắp đặt, xưởng của ông Vân nằm ngay cạnh tiệm cơm mà đội bóng Đồng Tháp hay ăn. Trong một lần như thế, lãnh đạo của đội bóng ĐồngTháp Mười đã thấy ông, một cầu thủ mà tiếng tăm lan truyền khắp miền Tây Nam Bộ.
Sau những lời tâm sự, ông Sáu Thành (Phạm Ngọc Thành, nguyên là Giám đốc sở TDTT Đồng Tháp) ngỏ lời mời ông Vân về thi đấu cho Đồng Tháp. Với tiếng nói của mình, ông Sáu Thành thuyết phục thành công lãnh đạo Minh Hải, cho Hồng Vân ra đi. Niềm tin của ông Sáu Thành đã không đặt nhầm chỗ, năm 1989, Đồng Tháp tham gia giải A1 toàn quốc tại Hà Nội. Lai Hồng Vân chính là người đeo băng thủ quân, là đầu tàu giúp Đồng Tháp giành chức vô địch. Điều đáng nói, Đồng Tháp lên ngôi sau khi đánh bại tượng đài Thể Công với tỷ số 1-0 trong trận chung kết trên sân Hàng Đẫy.
Thăng trầm đời cầm quân
Nhắc đến sự nghiệp cầm quân của HLV Lai Hồng Vân, có lẽ người ta nhớ đến nhiều nhất năm 2007. Đó là mùa giải bóng đá Đồng Tháp gặp rất nhiều khó khăn. Dù chịu nhiều áp lực, nhưng ông Vân vẫn chèo lái Đồng Tháp thoát khỏi “tọa độ chết” khi lượt đi V-League 2007 kết thúc.
Lúc đội bóng đang có dấu hiệu hồi sinh, khá bất ngờ, ông Vân viết đơn xin từ chức với lý do không chịu nổi áp lực. Từ đó, gần như người ta thấy ông lui vào sau cánh gà, đóng vai trò trợ lý, hay làm công việc giống như một “trinh sát”, tức là vác camera quay hình, ghi chép tư liệu về các đối thủ của Đồng Tháp.
Cái số lận đận cứ theo ông mãi và chỉ đến năm 2010, khi CLB Nguyễn Hoàng Kiên Giang cần người thay trợ lý Lương Trung Minh thì ông Vân được phía Đồng Tháp cho Kiên Giang mượn. Giải hạng Nhì năm 2010, HLV Lai Hồng Vân dẫn dắt Kiên Giang thi đấu thành công để giành vé thăng hạng Nhất 2011. Và mùa đó, tựa như câu chuyện cổ tích, từ một đội bóng vô danh tiểu tốt, Kiên Giang cùng ông Vân làm một cú nhảy ngọan ngục lên chơi ở V-League 2012. Nói không quá, cả tỉnh Kiên Giang coi Ba Vân như một người hùng, vì đã rất lâu rồi, người dân nơi đây mới được hưởng những lễ hội bóng đá đỉnh cao.
Ngày K.KG lên V-League, người ta đã ít nhiều lo cho đội bóng này. Thực tế, nếu so với mặt bằng chung, đội bóng của HLV Lai Hồng Vân có sự chênh lệch rất lớn. Và nỗi lo đó đã trở thành sự thật!
Bây giờ, người ta lo cho K.KG, khi họ đang phải lún sâu ở đáy BXH. Người ta lo cho Ba Vân, bởi trên khuôn mặt ông ngày càng có nhiều vết chân chim. Ông Vân và các học trò đang cố gắng chứng minh K.KG lên V-League không phải để dạo chơi.
Ông Vân được các học trò thương, đó là điều không phải HLV nào cũng có. Từng đó thôi, đôi khi cũng làm ông vơi đi những nỗi buồn thua trận!
Bố họ Lại, con mang họ Lai
Rất nhiều người lầm tưởng, HLV Lai Hồng Vân mang họ Lại. Số là trong một lần làm giấy tờ, chẳng hiểu thế nào, ông bị người ta đổi họ Lai thành họ Lại. Chính vì cái họ, mà ông Vân đã gặp không ít rắc rối mỗi khi đụng đến giấy tờ. Có một câu chuyện vui là 2 cô con gái của ông Vân được khai sinh mang họ Lai, đến khi đi học bị nhà trường thắc mắc rằng, tại sao bố họ Lại, con lại mang họ Lai?
XEM THÊM
Bongdaplus.vn