
KHAI VỊ NHẠT
Bước vào trận đấu, B.BD cũng như SHB.ĐN đều gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, nếu đặt 2 khó khăn ấy lên bàn cân, chủ nhà B.BD ít “thiệt” hơn. Yếu tố ấy cộng với lợi thế sân nhà đã giúp thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh nhập cuộc tốt hơn. Trong suốt hiệp đầu, B.BD nắm thế chủ động và tổ chức được nhiều pha tấn công. Tuy nhiên, hàng công của B.BD không có những miếng tấn công sắc sảo. Họ chỉ biết thực hiện những đường chuyền dài và đặt hy vọng vào bài tạt bóng. Với lối chơi như vậy, B.BD không thể gây nhiều sức ép lên khung thành đối phương.
Ở bên kia chiến tuyến, SHB.ĐN chấp nhận chơi cửa dưới. Đội bóng sông Hàn chủ động đá phòng ngự và chờ đợi những pha phản công. Thực tế trên sân chứng tỏ, đấu pháp này khá hợp lý. Các vị khách kiềm tỏa được sức mạnh của chủ nhà. Thậm chí, nếu như phút 38, Nicolce tỉnh táo hơn với cơ hội của mình, rất có thể SHB.ĐN đã có bàn mở tỉ số.
Hiệp 1 khép lại mà không xuất hiện một điểm nhấn nào. Trận cầu mong đợi giữa B.BD và SHB.ĐN có màn khai vị khá nhạt.
QUYẾT ĐỊNH MANG TÍNH BẢN LỀ
“Merlo chấn thương. Nhưng không còn cách nào khác, tôi buộc phải sử dụng anh ấy” - HLV Huỳnh Đức đã trải lòng như vậy khi nói về thay đổi của mình trong hiệp 2. Và thực tế, chính quyết định mang tính bản lề của HLV Huỳnh Đức đã mang lại chiến thắng cho SHB.ĐN.
Sự hấp dẫn của hiệp đấu bắt đầu bằng sự kiện B.BD bất ngờ có bàn dẫn trước do công của Philani. Đó là tình huống diễn ra ở phút 52, sau khi Philani tận dụng sự lộn xộn của hàng thủ SHB.ĐN để tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Thanh Bình. Nhưng chính bàn thắng này lại giúp đội khách vùng dậy mãnh liệt. HLV Huỳnh Đức chấp nhận chơi nước cờ tất tay. Cùng lúc ông thay 3 cầu thủ, trong đó có Merlo. Sự thay đổi này đã mang lại một làn gió mới cho SHB.ĐN.
Lúc này, hai đội bắt đầu chơi hưng phấn. Hai bên thi đấu ăn miếng trả miếng và tạo ra hàng loạt cơ hội. Trong cục diện như vậy, SHB.ĐN đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Phút 67, Quốc Anh biến nỗ lực trước đó của thủ môn Hoàng La (cản phá 2 cú dứt điểm liên tiếp) thành vô nghĩa khi ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Sân Gò Đậu im phăng phắc và lo lắng đã bắt đầu xuất hiện trên nét mặt NHM Bình Dương. Và chỉ đúng 10 phút sau bàn gỡ hòa, Merlo đã lên tiếng. Đón đường chuyền của Quốc Anh trong tư thế bị Van Bakel theo kèm, Merlo vẫn kịp xoay người tung ra cú dứt điểm. Một bàn thắng đẳng cấp không chỉ giúp SHB.ĐN thắng ngược ngoạn mục mà còn chỉ ra rằng: Các vị khách già giơ và đẳng cấp hơn B.BD.
Bongdaplus.vn