
Lần trở về nhà trong tâm thế của “vị khách” với HLV Lê Thụy Hải chắc chắn sẽ chất chứa nhiều điều thú vị.
Trong những năm tháng dẫn dắt LG.HN.ACB, ông Hải có câu nói nổi tiếng: “Nhà tôi gần lắm, nếu không thích chỉ 1 cuốc xe ôm là tôi về nhà”. Đúng vậy, nhà ông Hải ở quận Hà Đông (Hà Nội), biệt thự hoành tráng, con cái thành đạt và với ông đi theo bóng đá đơn giản là để khẳng định giá trị bản thân cũng như phục vụ cho niềm đam mê của mình.
Nhưng dường như Hà Nội không phải “đất lành” với vị HLV cá tính này. Còn nhớ mùa 2004, dù đưa LG.HN.ACB vào Top 5, nhưng cuối cùng ông vẫn phải chia tay ghế HLV trưởng. Hay như năm 2009 khi dẫn dắt Thể Công, ông Hải cũng trải qua những tháng ngày đáng quên. Nói cách khác, chỉ ở miền đất khách, tiếng tăm, tài năng của ông mới nổi với những thành tích ấn tượng gắn với SHB.ĐN, B.BD hay Thanh Hóa. Đây là điều rất lạ kỳ trong sự nghiệp cầm quân của vị HLV sinh năm 1946 này.
Bề ngoài ông Hải là người ăn nói “phũ”, nhưng thực tế ông rất tình cảm, sẵn sàng giúp đỡ học trò, bạn bè hay đồng nghiệp. Thế nên, đi đến đâu ông luôn được nể trọng, đón tiếp chu đáo. Mùa trước, khi dẫn dắt Thanh Hóa, ở các trận đá trên sân khách, đội bóng của ông Hải vẫn thường được đón tiếp rất tình cảm là vì thế.
V.HP của HLV Lê Thụy Hải đang có những khởi sắc, nhất là yếu tố tinh thần. Đoàn quân đất Cảng giờ đây đã bớt “nhiễu nhương” trong tư tưởng, nhưng điều mấu chốt để dẫn tới thành công chính là chuyên môn, phong độ thì họ lại chưa có được. Đây chính là khó khăn lớn nhất của ông Hải “lơ” trong việc làm thay da, đổi thịt đội bóng đất Cảng.
Trên sân tập, HLV Lê Thụy Hải vẫn thường phải đi làm những việc mà các HLV trưởng rất ít khi phải đụng tay chân là đi uốn nắn từng kỹ năng xử lý bóng cho học trò, với hy vọng chuyên môn của cầu thủ sẽ được cải thiện. Và khi chạm trán đối thủ mạnh HN.T&T ở ngay Hàng Đẫy, có lẽ ông Hải lại một lần phải buồn lòng ngay trên chính mảnh đất đã sinh ra mình.
Bongdaplus.vn