
Ấy vậy mà, đầu mùa bóng năm nay biểu tượng “không để bán” của bóng đá Đồng Tháp đã bị bán cho SG.FC. Có thể coi là một con tính hợp lí, bởi trong thời buổi “gạo châu củi quế”, con số 9 tỷ đồng sẽ giúp cho CS.ĐT giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến tiền bạc. Hơn thế nữa, Bửu Ngọc ngày càng trưởng thành và chứng minh, anh có thể thay thế đàn anh. Hẳn rằng, cuối tuần trước về dự khán trận đấu giữa CS.ĐT và B.BD, Tấn Trường cũng đã rất ngạc nhiên với màn bay lượn của cậu em Ngọc “ngố”.
Tấn Trường đang hạnh phúc với những gì mình có: vợ đẹp con ngoan, cùng với nền tảng kinh tế vững chắc sau 2 vụ chuyển nhượng. Dĩ nhiên, tài khoản của Truờng sẽ dày thêm, nếu như HA.GL, đội bóng từng theo đổi anh chấp nhận cái giá 15 tỷ đồng để đưa anh về phố Núi.
Nhưng thôi đó đã là chuyện của quá khứ, bây giờ người ta chỉ quan tâm, cái cảm xúc Tấn Trường hiện tại; quan tâm câu chuyện, liệu chiều anh có xin ngồi khán đài, hay cùng với SG.FC chống lại đội bóng quê hương? Dĩ nhiên, với một cầu thủ chuyên nghiệp, chẳng ai nghĩ rằng, Trường sẽ đóng vai một khán giả. Hơn thế nữa, SG.FC cần anh và đây cũng là thời điểm Tấn Trường cần chứng minh anh là một ngôi sao lớn, và xứng đáng với những gì mà người ta đã từng tôi xưng anh như biểu tượng của xứ bưng biền.
Lần đầu xa quê, lần đầu cầm súng chống lại những đồng đội từng chung chiến tuyến thật không dễ với Tấn Trường, nhưng bây giờ anh chỉ có một sự lựa chọn, vì như người ta vẫn thường nói… ăn cây nào thì rào cây đó.
Bongdaplus.vn