
Đã hơn một lần, nhà cầm quân này phát biểu như thế trước giới truyền thông. Trước những chỉ trích, B.BD có nhiều ngôi sao, nhưng lại chơi thứ bóng đá của kẻ “chiếu dưới”, ông Chỉnh cũng không ngần ngại phản biện: “Đừng ảo tưởng về quá khứ, bây giờ B.BD có bao nhiêu vốn thì chơi bấy nhiêu…”.
Quả thực, đó là một điều lạ lùng. Bởi mùa bóng năm nay, B.BD đã chi ra mấy chục tỷ để mua về đến 13 cầu thủ. Vậy mà bây giờ, họ lại than rằng, nhìn vị trí nào cũng thấy thiếu và yếu. Chẳng ai nghĩ, B.BD bỏ ra 9 tỷ đồng mua Việt Thắng về để đánh bóng băng ghế dự bị. Bằng chứng, sau 7 vòng đấu nhưng cựu tiền đạo của V.NB mới chỉ ra sân 159 phút và không ghi nổi một bàn thắng. Dĩ nhiên, Việt Thắng không phải là ngôi sao duy nhất đóng vai dự bị hạng sang ở B.BD…
Chính sách mua cầu thủ rồi chờ các HLV sắp xếp đội hình là câu chuyện chưa có hồi kết ở đội bóng đất Thủ vài năm qua. Hẳn chưa ai quên, cũng vì chính sách này, giữa lãnh đạo B.BD và HLV Lê Thụy Hải đã xảy ra những bất đồng và kết cục là chia tay nhau. Hồi đầu mùa, ông Hải “lơ” từng tuyên bố, sẵn sàng để những ngôi sao ngồi trên khán đài nếu ông không ưa. Và “ông sao” Leandro đã phải khăn gói ra đi. Thủ môn Đinh Hoàng La, nếu không có sự can thiệp từ những ông chủ có lẽ cũng phải theo chân người đồng đội rời đất Thủ.
Kết quả thi đấu của B.BD đến thời điểm này không phải là tồi (chỉ kém đội đầu bảng HN T&T khoảng cách của một trận thắng), nhưng để giành ngôi vô địch thì họ không thể mãi chơi thứ bóng đá… chịu đấm ăn xôi. Muốn hoàn thành mục tiêu, B.BD cần phải tăng cường những bản hợp đồng chất lượng!
Bongdaplus.vn