
Thua ngược sau khi dẫn bàn trước đối thủ HAGL trong hiệp 1, HLV Lai Hồng Vân gần như chôn chân trong khu vực kỹ thuật và bỏ cả cuộc họp báo sau trận đấu. Ông Vân không dự họp, nhưng các phóng viên vẫn rất thông cảm, bởi khi ấy nếu có nêu ra câu hỏi thì cũng chỉ xoáy thêm vào nỗi lo của ông. Bởi vẫn biết đội bóng vùng duyên hải “quá yếu và thiếu” nhưng ông cũng chẳng xoay trở được tình thế, dù hôm ấy đối thủ HAGL không mạnh, thậm chí thể hiện một phong độ rất bình thường.
Sau trận hòa V.Nình Bình ở vòng 6, ông Lai Hồng Vân đã nhìn thấy cửa trụ hạng của K.KG là rất khó khăn khi cho biết: “Giờ chỉ có gắng động viên anh em cầm cự cho đến hết giai đoạn 1 rồi tính”. Cái sự tính của ông Vân là hy vọng vào việc bổ sung lực lượng ở kỳ nghỉ giữa giai đoạn, và xem đó như một cứu cánh. Tuy nhiên câu hỏi cũng đặt ra, liệu lực lượng của K.KG ở giai đoạn 2 có cải thiện hơn được chăng, nếu như kinh phí của họ chẳng nhiều để có thể mua về được những tinh binh?
Nhưng đấy là chuyện của vài tháng tới. Trước mắt, những trận đấu của K.KG giờ được xem là những “trận chung kết” nhằm thoát khỏi vòng xoáy tử thần. Hôm nay, đội bóng vùng duyên hải này sẽ kéo lên đóng quân tại TP.HCM để ngày mai bay ra Vinh chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà SLNA. Sau đó, ở vòng 9, họ tiếp tục phải đối đấu với chủ nhà SHB Đà Nẵng ngay trên sân Chi Lăng. Trước 2 đối thủ đang nằm ở tốp đầu và hơn hẳn về mọi mặt, người ta bảo K.KG chẳng khác gì “ra ngõ đụng núi”. Sau đó khi trở về sân nhà, K.KG sẽ tiếp tục phải đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp ở nhóm cuối là Thanh Hóa và V.HP ở vòng 10 và 11. Đây là những trận đấu họ buộc phải thắng để nuôi hy vọng. Nếu không làm được điều ấy, có lẽ thầy trò HLV Lai Hồng Vân đã nhìn thấy cửa quay lại hạng Nhất cận kề lắm rồi, dù giải đấu chỉ mới đi được nửa chặng đường.
Ai cũng biết K.KG là đội bóng có lối chơi rất hồn nhiên và hừng hực lửa tinh thần. Nhưng sau trận thua HAGL vừa qua, áp lực tâm lý đã đè nặng khiến tinh thần cầu thủ bị ảnh hưởng chẳng ít.
Miền duyên hải của vùng cực Nam xem ra đang vào mùa biển động, dù những con sóng khơi xa nhìn vẫn có vẻ êm đềm lắm.
Bongdaplus.vn