
Đêm nghe tiếng thở dài
Sau 7 vòng đấu, K.KH mới chỉ có vẻn vẹn 7 điểm, xếp vị trí thứ 11 trên BXH (2 thắng, 1 hòa, 4 bại). Nếu so sánh, cùng thời điểm này ở mùa giải năm ngoái, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ giành 10 điểm và xếp ở vị trí thứ 10 (3 thắng, 1 hòa, 3 thua). Cũng chính vì sự khởi đầu rất tồi ấy, đội bóng phố Biển phải vắt chân lên cổ, và phải đợi đến phút chót, họ mới chạy trốn được lưỡi hái tử thần.
Có hay không một một kịch bản tương tự sẽ xảy ra ở mùa bóng năm nay? Rất khó để đoán định, chỉ biết rằng, không ít người hình dung được cái kịch bản “na ná” như thế, bởi ở phố Biển bây giờ người ta đã nghe được rất nhiều tiếng thở dài của NHM. Họ thở dài không chỉ vì màn trình diễn kém sắc của các học trò ông Hoàng Anh Tuấn, mà còn bị ám ảnh bởi những ký ức của ngày hôm qua, những ngày phải sống trong thấp thỏm đợi chờ.
Chiến thắng, hay sống mòn?
Hòa một đội bóng xương xẩu như SG.FC không phải là một thảm họa với K.KH. Thế nhưng, sẽ rất khác, nếu đội bóng phố Biển không hạ được N.SG, một đội bóng được coi là rất “vừa miếng” với họ thời điểm này.
Được thi đấu trên sân nhà luôn mang đến những khoái cảm nhất định. Và thật sự, nhờ “địa lợi”, 7 trận gần đây, K.KH đều bất bại. Nói không quá, một K.KH “ngổ ngáo” từ thời của HLV Nguyễn Ngọc Hảo, hay bây giờ là Hoàng Anh Tuấn, những trận đấu trên sân 19/8, đều quyết định sự thành bại của đội bóng này.
Trở lại với trận đấu, thiên thời và địa lợi đang thuộc về đội chủ nhà, nhưng vấn đề con người thì chưa hẳn. Ông Tuấn tiếp tục mất con bài chủ lực Agostinho vì thẻ phạt. Song điều đáng lo nhất là vấn đề tinh thần, đặc biệt là hàng phòng ngự, nơi đã bộc lộ những lỗ hổng chết người dẫn đến 2 bàn thua trong trận hòa 2-2 với SG.FC.
Phía bên kia sân, HLV Phạm Công Lộc cũng chịu tổn thất khi Việt Cường phải ngồi ngoài. Có thể Đức Nghĩa, một người cũ của K.KH sẽ được lựa chọn để lấp vào vị trí này. Ông Lộc “cá lóc” sẽ phải trông chờ cả vào hàng tiền vệ. Bởi đây là nơi K.KH đang sở hữu những mẫu cầu thủ có thể giải quyết trận đấu từ một đường chuyền hiểm hóc, hay một phút lóe sáng của cá nhân.
Trong trận cầu chiều nay, những cú đá phạt từ cái chân trái của Được Em có thể là một vũ khí để N.SG giải quyết bế tắc, thậm chí sự thành bại. Để có được điều đó, người đá cặp với Quang Hải là Fonseca, hoặc Ricardo cần phải xâm nhập vòng cấm địa K.KH nhiều hơn. Bởi như thế, N.SG mới có cơ hội tìm những tình huống cố định, cũng như tạo ra áp lực cho hàng thủ, nơi được coi là mắt xích yếu nhất của đội chủ nhà, nhằm tìm kiếm những cơ hội ăn bàn như SG.FC.
Hoặc là chiến thắng, hoặc là sống mòn, bây giờ K.KH chỉ có một con đường để lựa chọn. Để làm được điều đó, thầy trò Hoàng Anh Tuấn cần nhen nhóm được ngọn lửa đang lịm tắt trong trái tim.
Thông tin xung quanh
+ K.KH: Agostinho bị treo giò
+ N.SG: Việt Cường bị treo giò
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 2-1

Bongdaplus.vn