
“Nếu thành công ở New York thì bạn có thể thành công ở bất cứ nơi nào trên nước Mỹ”. Giới kinh doanh ở Mỹ vẫn hay nói như thế với hàm ý rằng, được làm việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, năng động như New York sẽ giúp người ta trưởng thành hơn hẳn và có những tố chất để thành công.
Câu nói ấy có thể được áp dụng ở Việt Nam như sau: “Nếu thành công ở TP.HCM thì bạn có thể thành công ở bất cứ đâu tại Việt Nam”. Tất nhiên, chẳng phải lĩnh vực nào ở TP.HCM cũng khẳng định được sự vượt trội. Thế nhưng, ở chừng mực nào đó, thì câu nói trên phản ánh đúng một phần sự thật.
Trở lại với câu chuyện bóng đá, người ta bảo HLV Đặng Trần Chỉnh có quê ở miền Bắc nhưng ông sinh trưởng ở Sài Gòn. Hay HLV Lê Huỳnh Đức cũng tương tự. Cha của Huỳnh Đức là danh thủ Lê Văn Tâm - người gốc Huế nhưng vào Sài Gòn lập nghiệp và sinh được Lê Huỳnh Đức. Thế nên, chẳng còn gì nghi ngờ gì nữa, cả Đặng Trần Chỉnh lẫn Lê Huỳnh Đức đều là người TP.HCM chính hiệu.
Họ trưởng thành trong giai đoạn bóng đá TP.HCM có đầy rẫy tài năng và đã vượt qua cuộc cạnh tranh để khẳng định được tên tuổi. Trước khi đến Đà Nẵng và Bình Dương thì Huỳnh Đức và Trần Chỉnh cũng đã được cả nước biết đến. Chuyện những người thành công ở môi trường khốc liệt như thế khi về môi trường mới nếu thành công xét ra chẳng có gì lạ!
Có lý do để người ta chờ đợi cuộc so tài giữa hai người con của TP.HCM ở khu kỹ thuật sân Bình Dương chiều nay.
Bongdaplus.vn