Tantrận đấu, ông Lê Thụy Hải bước vào phòng họp báo, và lời đầu tiên, HLV trưởngcủa Vicem Hải Phòng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ: “Tôi xin gửi lởi cảm ơnđến CĐV của Vicem Hải Phòng. Hôm nay mưa, lạnh, họ vẫn đi một quãng đường xa đểcổ vũ đội bóng. Đáng tiếc, chúng tôi đã không thắng được, HN.T&T mạnh hơn,họ chiến thắng và có ngôi đầu bảng”.
Khiđặt câu hỏi rằng nếu may mắn hơn, liệu V Hải Phòng đã có thể có một trận hòa,ông Hải “lơ” đã trả lời: “May mắn là một phần của cuộc chơi, và đúng là nếu maymắn hơn, đội bóng của tôi đã có một kết quả tốt hơn ở trận đấu này. Tôi chorằng bàn thắng thứ 2 của HN.T&T có vấn đề”.
Vấnđề ấy được ông Lê Thụy Hải chỉ rõ hơn khi khẳng định, khi ghi bàn, cầu thủ củaHN.T&T (Duy Nam) đã ở vào thế việt vị. Ông Hải “tố” rằng trọng tài đã cónhững quyết định gây bất lợi cho V.Hải Phòng như khi V.Hải Phòng đáng đượchưởng lợi thế ở tình huống tấn công thì trọng tài lại cắt còi, không thổi việtvị HN.T&T ở 2 tình huống nhưng 2 tình huống đó đã không dẫn đến bàn thắng.
ÔngHải còn phát biểu rằng V.Hải Phòng đã chơi theo kiểu “tất tay” ở hiệp 2 bởi đãthua thì đằng nào cũng chẳng có điểm nên đội khách còn không quan trọng tỉ số.Ông Hải đã rút tiền vệ ra và tung tiền đạo vào sân (Fagan vào thay Thiago),nhưng do V.Hải Phòng lực yếu nên đã không thể có được 1 điểm ở trận này.
Nhữnggì ông Hải nói đã khái quát phần nào về trận đấu, và nói lên gần như đầy đủ về“hoàn cảnh” của đội bóng đất Cảng. V.Hải Phòng đã chơi bằng tất cả những gìmình đang có, đã chiến đấu bằng tinh thần nỗ lực cao độ, nhưng họ không đủ sứcđể làm nên một điều gì đó khác biệt hơn trước HN.T&T trên sân Hàng Đẫy. Xétvề yếu tố lực lượng, từ từng cá nhân đến cả đội hình, V.Hải Phòng kém đối thủ,và trong bóng đá, đôi khi chỉ chiến đấu bằng tinh thần thôi là chưa đủ để rồicâu nói “lực bất tòng tâm” rất đúng với V.Hải Phòng trong cuộc chiến trên sânHàng Đẫy.
ÔngHải hầu như đứng trên đường piste trong suốt cả trận đấu để dõi theo và chỉ đạocác học trò thi đấu. Trên sân, mỗi bước chạy của Minh Châu, Đình Tùng đã thểhiện sự cố gắng, quyết tâm, nhưng rồi họ vẫn cứ thua kém HN.T&T ở nhiều phatranh bóng, nhiều vị trí trên sân. Ông Hải đứng trong cơn mưa tầm tã, học tròcủa ông thầy chiến đấu hết mình trong trận thủy chiến, và rồi vẫn thua. HN.T&Tđã có những thời điểm chùng xuống, chơi không hay và phối hợp không tốt, nhưngV.Hải Phòng đã thiếu lực, thiếu đi sự đột phá để có thể tận dụng thời cơ vàxoay chuyển thế trận. Thắng trận, HN.T&T có ngôi đầu, và ngược lại, thuatrận, V.Hải Phòng vẫn phải lặn ngụp ở nhóm cuối.
Cuốicùng, khi đã bước chân rời phòng họp báo, ông Hải đột nhiên nở một nụ cười rấttươi và nói: “Bóng đá cũng chỉ là trò chơi thôi mà, vui chơi giải trí đem lạiniềm vui. Đấy, cứ nhìn khán giả đến sân hôm nay thì thấy, rõ ràng họ đến sân đểgiải trí cuối tuần”. Cuộc chiến phía trước của ông Hải còn rất dài, với nhiềukhó khăn, mà như ông nói “26 vòng cơ mà, tại sao phải lo nhỉ? Với tôi thì chẳngcó chung kết ngược, chung kết xuôi gì hết”.
V.HảiPhòng đã thua về kết quả, nhưng không thua về tinh thần ở trận cầu trên sânHàng Đẫy. Thêm một trận thua, có lẽ đúng là “chẳng là gì”, khi với ông Hải, V.HảiPhòng đã tốt lên nhiều. Ở chiều hướng ngược lại, ông Hải có lẽ cũng đã nhìnthấy nhiều những cơ sở cho một ngày mai tươi sáng hơn cho đội bóng mà mình đangdẫn dắt.
TrầnUy Vũ
Thethaovanhoa.vn