Sân Thanh Hóa chiều qua, phút 65, từ đường chuyền dài của đồng đội, Timothy (CLB BĐ Hà Nội) “mở máy” chạy với tốc độ của một chiếc xe phân khối lớn. Trung vệ Phong Thu (Thanh Hóa) bị đẩy vào thế của một VĐV cự ly ngắn. Thu xuất phát cách đối thủ cỡ 2m. Thế nhưng, với sức vóc của một cầu thủ có biệt danh “bò mộng”, Timothy nhanh chóng bắt kịp đối thủ rồi bứt lên. Phong Thu cuống cuồng tìm mọi cách truy cản. Chỉ một cú va chạm nhẹ, Thu lảo đảo ngã ngửa, thủ môn Tô Vĩnh Lợi lao ra nhưng không nhanh bằng cú ra chân của tiền đạo đội khách. Đấy là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho đội khách.
Trong 5 bàn thua của Thanh Hóa trước CLB BĐ Hà Nội, có 2 bàn bị xem là
lực bất tòng tâm bởi Timothy… khỏe quá! Ảnh Hoàng Minh
Phút cuối, cũng từ giữa sân, Timothy dùng sức bứt tốc. Đức Tuấn (Thanh Hóa) đã vung tay trái ra xô thẳng vào người đối thủ nhưng anh mới là người bị chao đảo. Timothy lao vút lên, đến lượt Văn Phú (Thanh Hóa) lao từ trên xuống dùng vai huých mạnh vào tiền đạo đội khách.
Một lần nữa bị va chạm nhưng Timothy vẫn không ngã. Tiền đạo này không ghi bàn tình huống này, nhưng việc loại hẳn hàng thủ của đội nhà đã tạo điều kiện cho Công Vinh ghi bàn trong thế không còn gì ngon hơn.
Thời điểm trận đấu chỉ còn tính bằng vài phút, nếu trường hợp Công Vinh (hoặc bất cứ tiền đạo nội nào) phải cầm bóng chạy từ giữa sân, thì rất khó thực hiện do không đủ sức, còn nếu bị đối thủ chơi xấu thì ngã “dập mặt” là khó tránh khỏi, nói gì ghi được bàn thắng.
Nhưng Timothy và nhiều chân sút ngoại đa số vẫn có thể chạy tốt cho đến phút 90, đấy là sự khác biệt rõ nhất giữa ngoại binh và “quân ta”. Ai cũng phải thừa nhận, tiền đạo này đôi chân không khéo nhưng nhờ sức vóc kinh hoàng, chơi bóng kiểu chạy ầm ầm, càn lướt và tung ra những cú sút sấm sét, Timothy vẫn là chân sút đang ghi nhiều bàn thắng nhất hiện nay với 8 bàn.
Chúng ta đã quá quen với câu nói: chạy nhiều ra chiến thuật. Nội hàm không khó chỉ ra, chỉ cần đội nào khỏe hơn, sẽ có cơ hội làm chủ trận đấu hơn. Cầu thủ Đồng Tháp đá trên sân Cao Lãnh mấy năm trước là nỗi kinh hoàng với các đội, bởi thua thầy trò HLV Phạm Công Lộc mỗi thể lực là nhiều.
Hạn chế về thể lực luôn là vấn đề chí mạng với bóng đá ta, từ các ĐTQG đến CLB. HLV phụ trách thể lực ở CLB là thứ xa xỉ. Ở ĐTQG cũng chỉ vài lần sử dụng HLV thể lực. Đa số do HLV trưởng tự làm giáo án thể lực cho quân của mình, mỗi người một phách, được chăng hay chớ.
Cầu thủ ta thiệt thòi khi thể trạng thua “Tây”, vậy thì họ chỉ có cách phải giữ sức bằng việc sinh hoạt điều độ. “Quân ta” đã làm được chưa? Mặt khác, phải chú trọng hơn trong việc chơi bóng bằng đầu, bằng sự khéo léo.
Nhìn mấy trung vệ Thanh Hóa chiều qua chơi bóng như thế với Timothy, đúng là không ổn, dĩ nhiên đấy không phải là chuyện riêng của họ.
Thethaovanhoa.vn