
SHB.ĐN và HN.T&T đều thắng và chính những chiến thắng ấy đã tác động lớn tới động lực ra sân của SG.FC. Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn hiểu rằng, họ cũng phải có 3 điểm để giành lại vị trí thứ nhì từ tay SHB.ĐN cũng như bám đuổi HN.T&T. Đó là chưa kể trên khán đài sân Thống Nhất, có rất đông NHM tới cổ vũ cho đội chủ nhà. Tác động của ngoại cảnh đã giúp SG.FC nhập cuộc quyết tâm.
Ngay phút thứ 9, Kesley khiến cho sân Thống Nhất như nổ tung bằng một pha ghi bàn kỹ thuật sau cú sút chéo góc hạ gục Bửu Ngọc. Bàn thắng sớm của Kesley giúp SG.FC trở nên hưng phấn hơn. Trên hàng công, Antonio - Nsi - Kesley hoạt động năng nổ và khá ăn ý. Những pha phối hợp của bộ ba này tạo ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ CS.ĐT. Tới phút 18, lại là cái tên Kesley. Từ đường chuyền thông minh của Nsi. Kesley lạnh lùng băng xuống lần thứ hai hạ gục Bửu Ngọc. Hai bàn thắng đến một cách dễ dàng và nắm thế trận trong tay, ai cũng nghĩ tới một kịch bản thắng dễ dành cho thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Và thực tế đã diễn ra như thế, dù SG.FC có đôi lúc gặp phải sự phản kháng của đội khách.
Đối đầu với một đội bóng hùng mạnh như SG.FC, HLV Trang Văn Thành đưa ra ý tưởng chơi phòng ngự với số đông. Tuy nhiên, CS.ĐT không thể “bắt chết” được các mũi nhọn của đối phương. Hay nói cách khác, hàng thủ CS.ĐT không thể cưỡng lại được sức mạnh của SG.FC. Trong bối cảnh như vậy, HLV Trang Văn Thành quyết định chơi bài liều. Ông hối thúc học trò thay vì phòng ngự chuyển sang chơi tấn công. Sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của CS.ĐT giúp trận đấu diễn ra sôi nổi và cởi mở. Các cơ hội cũng dần xuất hiện với đội khách. Phút 35, CS.ĐT bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Văn Mộc là người đã lập công, sau khi anh tung ra cú dứt điểm quyết đoán ở ngoài vòng cấm địa. Trong suốt trận đấu, CS.ĐT còn tạo ra một loạt những cơ hội nhưng tiếc là Thanh Hiền hay Hải Anh lại không tận dụng được.
Cảm nhận được sự nguy hiểm từ những pha phản công của đối phương, SG.FC tỏ ra không chủ quan. Họ chơi chậm rãi và cố gắng chiếm lĩnh khu vực trung tuyến. Với tính toán như vậy, SG.FC không những hạn chế được quyết tâm của đối phương mà còn có thêm bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 của Antonio ở phút 73. Đây cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng chung cuộc cho SG.FC.
BÀN THẮNG
SG.FC: Kesley (9’, 18’), Antonio (73’)
CS.ĐT: Văn Mộc (35’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SG.FC: Tấn Trường, Trọng Bình, Đình Luật, Phước Tứ (Minh Đức 60’), Trọng Phú, Ngọc Tùng (Ngọc Tùng 66’), Kizito, Nguyễn Rogerio (Hải Anh 78’), Antonio, Huỳnh Kesley, Nsi.
CS.ĐT: Bửu Ngọc, Thanh Hào, Văn Hậu, Văn Hùng (Tuấn Đạt 54’), Hải Dương, Văn Mộc, Felix (Hoàng Hà 89’), Thanh Hiền, Hải Anh, Sydney, Ebeji (Hodges 65’)
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
HLV Lư Đình Tuấn (SG.FC): “Cá nhân tôi cũng như lãnh đạo CLB đều vui vì chiến thắng này. SG.FC là tân binh nên cũng không đặt ra chỉ tiêu quá cao, chỉ phấn đầu lọt vào Top 5. Chúng tôi cũng không tự gây sức ép lên đội bóng”.
HLV Trang Văn Thành (CS.ĐT): “Chúng tôi đã thi đấu không được như ý muốn. Tuy nhiên, các cầu thủ của CS.ĐT đã rất nỗ lực. Và tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của học trò”.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn