
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tất cả rất ngạc nhiên khi tiền vệ Ansah không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt. Và có thể xem đó là hình ảnh thu nhỏ cho những nỗ lực của đội khách bị rơi tõm vào vòng xoáy của sự bất lực. Ở trận đấu chiều qua, V.HP yếu dần đều và cách họ gục ngã trước “kèo trên” HN.T&T cũng không làm nhiều người bất ngờ. Nhưng công bằng mà nói, đội bóng đất Cảng chơi với ngọn lửa quyết tâm rất cao.
Ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với V.HP, Ansah được kỳ vọng sẽ giúp hàng tiền vệ đội bóng chủ sân Lạch Tray mạnh hơn. Nhưng dường như tiền vệ người Ghana không phù hợp với lối chơi của V.HP. Vẫn chạy, càn quét và miệt mài kiến thiết bóng, nhưng Ansah luôn lạc lõng ở tuyến giữa của V.HP. Và hôm qua, tiền vệ này dù nỗ lực thế nào đi chăng nữa vẫn không thể giúp V.HP thoát được cảnh trắng tay.
Bi kịch của Ansah vì thế lên đến đỉnh điểm và anh đã khóc than giữa bầu trời xám xịt, mưa lạnh lúc thời gian chuyển tối.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn