- Cú đúp của Kesley Huỳnh Alves và bàn gỡ của Văn Mộc đều có thể được liệt vào những kiệt tác, nhưng ông trọng tài (TT) Phùng Quốc Quân cùng cộng sự mới là tâm điểm của trận đấu tại Thống Nhất. Chưa có cơ sở quy kết tiêu cực, nhưng những quyết định khó hiểu của ông TT người Bắc Ninh khiến cả những CĐV ruột của Sài Gòn FC cũng phải cảm thấy ngao ngán.
Bằng chứng đây
Không lâu trước khi Kesley Huỳnh Alves có bàn thắng thứ 2 của riêng mình để nhân đôi cách biệt cho Sài Gòn FC, TĐCS.ĐT đáng ra phải được hưởng quả phạt đền, sau khi Đình Luật đã phạm lỗi mười mươi với Hải Anh trong khu vực cấm địa. Ở góc quan sát rất thuận lợi, nhưng TT Quốc Quân vẫn xua tay cho trận đấu tiếp tục. Cách đó không xa, trợ lý 2 là ông K’Đức Tuấn cũng không có phản ứng.
Vẫn cột mốc là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Kesley (phút 19), chỉ chừng vài phút sau đó, Kesley rõ ràng là đã bị cản phá trái phép trong khu vực cấm địa của TĐCS.ĐT, nhưng đã không có tiếng còi nào cất lên. Tất cả CĐV đều ôm đầu, cười mỉa, rằng như thế là 1-1 nhé. Không khó để hiểu ngay ẩn ý của CĐV, bởi có lẽ do đã từ chối quả phạt đền cho đội khách, nên ông Quân bù lại bằng tình huống của Kesley.
Trọng tài Phùng Quốc Quân đã khiến TĐCS.ĐT không thể tâm phục khẩu phục với cách cầm còi của mình. Ảnh: Quang Nhựt
Đã sai mà không sửa, lại lấy cái sai này, để bào chữa cho cái sai khác, càng sai. Chưa hết, trong pha bóng dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1, Antonio dứt điểm nối (sau pha lắc đầu của Nsi) trong tư thế việt vị, nhưng TT Quốc Quân và cộng sự không nghĩ thế. Phút 53, rõ ràng là thủ thành Minh Nhựt của Sài Gòn FC đã rất nỗ lực chạm tay vào bóng cứu thua sau cú dứt điểm của Thanh Hiền, nhưng cũng không có phạt góc cho đội bóng xứ bưng biền…
Rất nhiều những quyết định khó hiểu của tổ TT điều khiển trận đấu, oái oăm thay, đó đều là những tình huống mang tính bước ngoặt, khiến chiến thắng của Sài Gòn FC bị giảm thiểu rất nhiều hương vị.
Mùi tiêu cực hay chuyên môn kém?
Cùng với tiếng còi méo mang tên Phùng Quốc Quân, thêm lợi dẫn 2-0 từ quá sớm của đội chủ nhà, trận đấu xem như được an bài khi nó chưa trôi qua 1/3 khoảng thời gian thi đấu chính. Không ít khán giả trung lập đã lắc đầu ngao ngán bỏ về. Ở phía khán đài A5 (góc đường Nguyễn Kim-Đào Duy Từ) vốn dành riêng cho CĐV đội khách, vật thể lạ đã xuất hiện cùng những tiếng la ó, phản đối tổ TT.
Sau tất cả những gì diễn ra trên sân, với tâm điểm là mấy vị “vua áo đen”, người ta phải đặt vấn đề trực tiếp với công tác điều hành TT. Đem câu hỏi đến với trưởng ban TT Dương Vũ Lâm đang “vi hành” ở sân Thống Nhất, ông Lâm cho biết: “Anh ấy đã bắt V-League rồi, chứ không phải tay mơ đâu. Mới đây (tại vòng 5-PV), Quốc Quân cũng đã cầm còi trong một trận đấu của HA.GL đấy thôi”.
Phải, sau trận đấu ở Pleiku, đây mới là lần thứ 2 Quốc Quân được cầm còi ở V-League 2012 sau 2 mùa được đôn lên, nhưng toàn ngồi bàn. Vì lý do gì, chắc không cần bàn thêm nữa. Bất luận ông Quân “Bắc Ninh” có hay không có vấn đề về tư tưởng, chỉ với trình độ chuyên môn như đã thể hiện, có thể đặt dấu hỏi về năng lực ông vua sân cỏ này ở một giải đấu đỉnh cao và đầy tính cạnh tranh như V-League. Công tác TT một lần nữa phải báo động.
P.V
HLV Lư Đình Tuấn (Sài Gòn FC): “Không chỉ có chúng tôi, mà khán giả cũng rất cuồng nhiệt, hạnh phúc khi đội bóng có thêm 3 điểm nữa. Chúng tôi cũng kịp nhận ra vấn đề của Nsi (thi đấu thiếu lửa và thiếu cả trách nhiệm), nhưng tôi không còn phương án khả dĩ hơn trong tay, nên đành chịu. Hy vọng anh ấy sẽ kịp nhận ra vấn đề và cải thiện hình ảnh của mình”. HLV Trang Văn Thành (TĐCS.ĐT): “Tôi cảm ơn các học trò, vì họ đã làm tất cả những gì có thể. Trong bối cảnh mà đội bóng của tôi phải chịu rất nhiều mất mát, từ chấn thương đến vấn đề thẻ phạt, thì Sài Gòn FC lại quá đồng đều. Họ giành chiến thắng cũng là điều dễ hiểu tôi. Chỉ một thắc mắc nhỏ nơi TT, khi ông ta (TT chính Phùng Quốc Quân-PV) không cho TĐCS.ĐT hưởng quả phạt đền, dù Hải Anh đã bị cản phá trái phép”. |
Thethaovanhoa.vn