Đội bóng phố núi đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp cho mình với cùng một kịch bản là bị dẫn trước nhưng sau đó lội ngược dòng thành công để lấy trọn 3 điểm. “Càng về sau, đội bóng có nhiều tiến bộ, cầu thủ phối hợp tốt”, HLV Choi Yoon Gyum khẳng định sau trận đấu.
Tiếp đối thủ V.NB, chủ nhà HA.GL đã nhập cuộc không thể tệ hơn. Họ chậm chạp và lúng túng trong khi đối thủ lại thi đấu tưng bừng. Ngay phút 11, tận dụng sai lầm của hàng thủ HA.GL khi Văn Trương để mất bóng ở phần sân nhà, tiền vệ Mạnh Dũng cướp bóng và từ cánh phải tạt vào trong để tiền đạo Moussa ung dung đánh đầu mở tỷ số.
Những tưởng sau bàn thua HA.GL lại càng bế tắc hơn nhưng thực tế lại khác hẳn, bởi đội chủ nhà thi đấu có nét rõ rệt. Hàng tiền vệ với Đức Dương liên tục bó vào trong đá như một tiền đạo đã thật sự tạo ra bất ngờ trước hàng thủ V.NB.
Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 chiến thắng liên tiếp, HA.GL (trái) đang ở trạng thái rất phấn khích. Ảnh: Kim Ngọc
Phút 21, Paulo đột phá trung lộ, Evaldo chạy chỗ chiến thật để Đức Dương băng vào đón đường chuyền đồng đội, lừa bóng qua thủ môn để cân bằng tỷ số. Lúc này đội bóng phố núi càng hưng phấn hơn, nhưng tiếc rằng các các cầu thủ chủ nhà, nhất là Hoàng Thiên, đã thi đấu không tốt.
Những pha xử lý bóng cá nhân, rườm rà của Hoàng Thiên đã khiến các đợt lên bóng của HA.GL mất nhịp và dễ dàng bị chặn trước khi tiếp cận khung thành V.NB. Đứng trên khán đài, nhìn cầu thủ đá như vậy, bầu Đức không khỏi nóng mặt và ông buộc phải xuống sân để “nhắc nhở” BHL. Trong khi đó, V.NB thi đấu chùng hẳn sau bàn thua và tỏ ra bế tắc trong triển khai lối chơi, buộc HLV Nguyễn Văn Sỹ phải chỉ đạo các tiền vệ đảo cánh từ giữa hiệp một nhằm tìm kiếm sự đột phá, nhưng mọi điều chỉnh này đều chẳng để lại được dấu ấn nào.
Sang hiệp 2, HA.GL tiếp tục là đội bóng nắm quyền kiểm soát. Cơ hội liên tục được các cầu thủ chủ nhà tạo ra, nhưng tiếc rằng họ lại không thể tận dụng thành công, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút phạt dội xà ngang của Paulo ở phút 63. Nhìn Hoàng Thiên liên tục mắc lỗi trong thi đấu khiến ông bầu phố núi lại nóng mặt và lầm bầm: “Giờ này còn chưa chịu thay”. Cũng may là lời “nhắc nhở” của bầu Đức cũng đã được BHL HAGL nhận thấy và thực hiện.
Phút 76, Văn Nhiên đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngược vào trong loại hết hàng thủ của V.NB, và Evaldo lao từ tuyến 2 băng lên đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà. Những phút cuối, HAGL đá thấp và phải dùng mọi cách, kể cả tiểu xảo câu giờ, để bảo toàn tỷ số.
Dù vậy những đợt phản công của HA.GL cũng tỏ ra rất sắc sảo, nhưng tiếc rằng các cầu thủ chủ nhà đều lần lượt để cơ hội trôi qua mũi giày. Trong khi đó, V.NB đã thi đấu khá tệ ở hiệp 2.
Hàng loạt sự thay đổi nhằm tập trung hoả lực cho hàng công của V.NB đều không mang lại hiệu quả. Ở hàng thủ, V.NB tỏ ra rất vụng khi phải chống trả những pha tấn công từ trung lộ của HA.GL.
Ngoài ra, thể lực của cầu thủ V.NB cũng rất kém nên họ thường thua thiệt trong các tình huống đấu tay đôi với đối thủ. Dường như quá thất vọng với kết quả và phong độ của học trò, nên HLV Văn Sỹ cũng chẳng buồn vào phòng họp báo sau trận đấu.
Cao Nguyên
Thethaovanhoa.vn