
THU PHỤC TRÁI TIM NHM
Hôm qua, trời Hà Nội mưa lạnh nhưng điều lạ kỳ là khán đài A sân Hàng Đẫy đông nghẹt người. Chưa bao giờ người ta thấy háo hức và muốn xem HN.T&T đá như vào thời điểm này. Quả thật, đội bóng Thủ đô đã thu phục được trái tim NHM khi khiến khán giả phải ngất ngây về cách chơi bóng của mình.
Quốc Long, Sỹ Cường, Tiến Dũng ngồi ngoài vì thẻ phạt, điều đó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sức mạnh của HN.T&T. Thi đấu trước đối thủ đang vô cùng khát thắng như V.HP, nhưng đội chủ nhà vẫn chơi rất thoải mái, chơi theo cách của mình. Bàn thắng mở tỷ số của Samson (phút 18) chính là sản phẩm của pha phối hợp nhuyễn bên cánh trái sau tình huống đập nhả giữa Ngọc Duy, Hồng Tiến. Hay kể cả khi V.HP gồng sức lên tấn công, HN.T&T vẫn điềm tĩnh giữ nhịp và tấn công sắc nét.
Trước khi Văn Quyết nâng tỷ số lên 2-0 với cú đá bồi thành bàn (phút 54) sau pha dứt điểm như búa bổ của Duy Nam đưa bóng trúng cột dọc, đội bóng Thủ đô đã chứng tỏ được đẳng cấp với cách cầm bóng và phát động tấn công rõ nét. Thậm chí, 20 phút cuối, nếu Samson không quá cá nhân thì có lẽ, niềm vui chiến thắng của HN.T&T sẽ còn được nhân lên gấp bội.
CHƠI “TẤT TAY” VẪN THUA
Thiago, người chơi nổi bật nhất của V.HP trong 45 phút đầu tiên cũng phải rời sân giữa hiệp 2 để nhường chỗ cho Kavin. Hay sau đó là Xuân Thành, Minh Châu đều phải rời sân khi HLV Lê Thụy Hải muốn tăng cường những mũi nhọn có thể khoan phá hàng thủ đối phương. Nhìn cách điều binh của HLV Lê Thụy Hải đủ thấy rằng, hôm qua V.HP đã chơi nước cờ tất tay trước HN.T&T. Nhưng trớ trêu, thực lực của đội bóng đất Cảng chỉ có hạn nên họ không thể đảo ngược được tình thế.
HLV Lê Thụy Hải đã rất cố gắng trong việc tìm giải pháp gia tăng sức ép lên phần sân HN.T&T. Ansah, Đình Tùng, Đức Thắng dường như được “đặc cách” đá trên phần sân đội chủ nhà, nhằm thắp lên hi vọng xé lưới đối thủ. Nhưng thực tế chống lại những niềm mong mỏi của NHM đất Cảng. Sức tấn công yếu và bế tắc, hàng công của V.HP gần như bất lực trước HN.T&T. Và có lẽ, tình huống Đình Tùng chớp cơ hội cứa lòng vào góc xa, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho V.HP ở phút 88 chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng nhỏ nhoi.
HLV Lê Thụy Hải nói rằng lực của HN.T&T mạnh hơn nên việc V.HP thua cũng chẳng có gì phải buồn. Nhưng ở thời điểm đội bóng đất Cảng vẫn chôn chân ở nhóm cuối BXH, thì rõ ràng con đường phía trước với họ còn lắm chông gai.
BÀN THẮNG:
+ HN.T&T: Samson (18’), Văn Quyết (54’)
+ V.HP: Đình Tùng (88’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HN.T&T: Hồng Sơn, Xuân Tú, Cristiano, Văn Biển, Hồng Tiến, Hồng Minh (Bảo Khanh, 62’), Duy Nam, Ngọc Duy (Xuân Dương, 90’+2), Văn Quyết, Samson (Kwame,85’), Gonzalo.
V.HP: Ngọc Tân, Văn Nam, Văn Ngân, Tiến Thành, Xuân Phú, Minh Châu (Thanh Tùng, 65’), Ansah, Xuân Thành (Đức Thắng,72’), Đình Tùng, Thiago (Kavin,56’), Fagan.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN ĐẤU
HLV Phan Thanh Hùng (HN.T&T): “Trận này Samson chơi quá cá nhân, nhất là trong hiệp 2. Nếu cậu ta chơi đồng đội, chịu chuyền bóng cho người khác, có thể chúng tôi đã thắng đậm hơn. Lực lượng của chúng tôi bị sứt mẻ nhiều, nhưng những người đá thế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi vui vì lối chơi của đội ngày càng tốt lên”.
HLV Lê Thụy Hải (V.HP): “Tôi không bất ngờ về trận thua này, vì lực của chúng tôi chỉ có thế. Nhưng bù lại, các học trò của tôi đã chiến đấu hết mình và cả khán giả Hải Phòng nữa, họ làm tôi xúc động”.
XEM THÊM
Bongdaplus.vn