
1 tuần trước ngày V-League 2012 khai mạc, Thanh Hóa đón nhận tin sốc khi Omar , tiền đạo chủ lực của họ ở mùa giải trước, bị FIFA treo giò vì dính líu đến vụ bán độ hồi còn thi đấu tại FC Thun (Thụy Sỹ). Việc Omar chịu án kỷ luật khiến kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Thanh Hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Họ phải gấp rút thử việc rồi kí hợp đồng với các tiền đạo ngoại như Andrew và Fikru nhưng không thực sự cảm thấy an tâm về sức mạnh hàng tấn công.
Sau 8 vòng đấu đã qua của V-League 2012, Thanh Hóa chỉ thu về vỏn vẹn 6 điểm, đứng ở vị trí thứ 12. Một phần nguyên nhân dẫn tới thành tích yếu kém này là do hàng tấn công không có được những mũi nhọn đủ sắc bén để cùng Sunday săn tìm bàn thắng. Tính đến thời điểm này, Thanh Hóa mới ghi được 8 bàn thắng và là đội có thành tích ghi bàn kém nhất tại V-League 2012. Trong bối cảnh đó, việc Omar quay trở lại Việt Nam cùng thông tin mà tiền đạo này cung cấp rằng mình đã hoàn thành xong án phạt của FIFA chẳng khác nào “liều thuốc tiên” dành cho đội bóng xứ Thanh.

HLV Triệu Quang Hà cho biết: “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin mà Omar đưa ra. Nếu đúng là cậu ấy không còn bị FIFA cấm thi đấu thì sức mạnh hàng tấn công của Thanh Hóa sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới!”.
Trong khi đó, đối tác ăn ý của Omar mùa giải trước là tiền đạo Sunday cũng tỏ ra vui mừng: “Tôi vẫn đang cố gắng thi đấu trong tất cả những lần được tung vào sân nhưng có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu có sự trở lại của Omar”.
Trở lại Việt Nam, trước mắt Omar sẽ tập luyện cùng các đồng đội ở Thanh Hóa để tìm lại thể lực và cảm giác thi đấu trong khi chờ đợi lãnh đạo CLB xác minh với FIFA về trường hợp của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, Omar sẽ tái xuất tại V-League bắt đầu từ giai đoạn 2 của mùa giải.
Bongdaplus.vn