
SLNA đang phải cân đối lực lượng để đảm bảo được sức lực, chinh chiến cho nhiều mặt trận. Cũng vì lý do này mà ở trận đấu chiều qua, Văn Quyến lần đầu tiên kể từ mùa 2012, được HLV Hữu Thắng xếp đá chính. Đã rất lâu rồi, người ta mới được thấy Quyến “béo” được trao cơ hội để tìm lại ánh hào quang năm xưa. Tuy nhiên, 72 phút có mặt trên sân chiều qua, tiền đạo sinh năm 1984 này quá lu mờ, không thể để lại dấn ấn gì đáng kể.
Những bước chạy vẫn còn nặng nề do thể trạng quá béo và cách chơi hời hợt, Văn Quyến nhạt nhòa đến khó tin. Thực ra, BHL SLNA cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc Văn Quyến sẽ sắc sảo, hiệu quả trong các pha xử lý, mà chủ yếu tin vào Quyến ở những tình huống cố định. Dù vậy, trong trận đấu chiều qua, đã có 2 cơ hội để Quyến thực hiện tài sút phạt hàng rào, nhưng hoặc là đi thiếu chính xác, hoặc là dễ dàng bị thủ môn đối phương hóa giải.
Văn Quyến thi đấu mờ nhạt, thế nên cuối trận HLV Hữu Thắng cảm thán: “Quyến chưa có được cảm giác bóng tốt, thể lực cậu ấy cũng chưa ổn. Hi vọng thời gian tới, mọi thứ sẽ tốt dần lên với Quyến. Và SLNA vẫn chờ đợi và trao cơ hội nhiều hơn cho cậu ấy”.
Lần nào cũng vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn nhận xét như thế về Văn Quyến nhưng chờ đợi đến bao giờ khi Quyến đã bước sang tuổi 29?
Bongdaplus.vn