
Đi qua những ngày mưa…
“Gặp không ít khó khăn kể từ khi theo nghiệp cầu thủ, nhưng khoảng thời gian sau khi mùa giải 2011 khép lại là giai đoạn đáng buồn nhất của tôi”, Đức Dương tâm sự khi kể về chuỗi ngày sống với cảm giác bị cả thế giới bóng đá lãng quên. V-League 2011 hạ màn, V.HP không đề cập đến việc gia hạn hợp đồng với Đức Dương và cũng chẳng có những lời gạ gẫm đến từ các đội bóng khác.
3 năm trước đó, thời điểm Đức Dương quyết định rời “lò” Nam Định để đi theo tiếng gọi của V.HP, có trong mơ anh cũng không thể tưởng tượng ra cảnh “thương hiệu” của mình lại đi xuống một cách thê thảm đến vậy. Ngoài mùa giải 2009 được cho là tàm tạm thì liên tiếp tại V-League 2010 và 2011, Đức Dương thi đấu chật vật và không để lại nhiều dấu ấn.
Nguyên nhân khiến biểu đồ phong độ của Đức Dương đi xuống là do anh thường xuyên phải thi đấu trái sở trường ở vị trí tiền đạo cắm, thay vì được đá cánh để phát huy tối đa vũ khí là tốc độ. Thế rồi, vị thế của Đức Dương tại V.HP đi xuống dần đều qua từng mùa giải và kết cục là anh rơi vào cảnh thất nghiệp khi hợp đồng với đội chủ sân Lạch Tray hết hạn.
“Lúc ấy, tôi từng nghĩ đến việc giải nghệ. Tôi bế tắc trong một khoảng thời gian dài khi không nhận được lời mời của bất cứ đội bóng nào”, Đức Dương nói.
Mãi cho tới khi mùa giải 2012 cận kề, tình hình mới trở nên tươi sáng hơn khi Đức Dương được HA.GL và một số CLB hạng Nhất dạm hỏi. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, HA.GL trở thành bến đỗ mới của Đức Dương khi anh chấp nhận việc phải thi đấu xa nhà cả ngàn cây số để giữ lấy cơ hội tái khẳng định năng lực tại V-League.

… Để thêm yêu ngày nắng
Đến phố Núi, Đức Dương lao vào tập luyện để vực dậy thương hiệu bản thân và cũng là để đền đáp đội bóng đã dang rộng vòng tay với mình trong những ngày đen tối. Nỗ lực và quyết tâm của anh đang dần mang đến hiệu quả khi Đức Dương trong màu áo HA.GL dường như lại căng tràn sinh lực giống như những ngày đỉnh cao phong độ.
Cuối tuần qua, Đức Dương là tác giả của bàn thắng mở đầu cho màn lội ngược dòng của HA.GL trước V.NB. Với 3 lần lập công kể từ đầu mùa giải, Đức Dương chỉ chịu đứng sau “sát thủ” Evaldo trong danh sách ghi bàn của đội chủ sân Pleiku. Hai từ “hồi sinh” đã được nhiều người dành cho Dương khi chứng kiến màn khởi đầu của anh tại phố Núi.
Giải thích cho sự trở lại ấn tượng này, Đức Dương nói: “Ở HA.GL, tôi được HLV cho phép hoạt động rộng nên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây, khi thi đấu cho V.HP, do thường xuyên phải đá cắm không đúng sở trường nên tôi không có được sự tự tin, nhất là khi phải so sánh năng suất ghi bàn với các tiền đạo ngoại”.
Quả thật, khả năng của cầu thủ gốc Nam Định được khai thác một cách hiệu quả hơn khi anh được bố trí đá dạt cánh. Những pha nước rút tạo nên biệt danh Dương “dốc” trong quá khứ đang được tái hiện ngày một nhiều hơn ở các trận đấu của HA.GL. Anh đang có một bước đà hoàn hảo trên con đường xác lập lại giá trị bản thân. Thậm chí, có nhận định còn cho rằng, nếu Đức Dương giữ được tình hình lạc quan hiện tại thì anh hoàn toàn có quyền nghĩ tới việc quay trở lại khoác áo ĐTQG trong thời gian tới.
Tuy nhiên, với những biến cố đã xảy ra trong suốt sự nghiệp thì Đức Dương không hề thích sống trong mơ mộng. Anh chỉ muốn duy trì nỗ lực trong từng buổi tập, tìm kiếm cơ hội ra sân đều đặn ở HA.GL trước khi nghĩ đến những điều cao xa hơn. Dương “dốc” đang thực sự trân trọng những ngày được sống trong “nắng đẹp” ở phố Núi.
“Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc ở HA.GL. Ngay khi vừa gia nhập đội bóng, tôi đã được các đồng đội giúp đỡ rất nhiệt tình. Cuộc sống ở Pleiku cũng trầm lặng, hợp với tính cách của tôi nên chẳng có bất cứ khó khăn nào trong việc hòa nhập với môi trường mới”, Đức Dương chia sẻ về cuộc sống hiện tại.
Chôn vùi kỷ niệm đáng buồn vào dĩ vãng, Đức Dương bây giờ luôn bắt đầu ngày mới bằng tâm niệm phải làm hết sức mình để đền đáp cho HA.GL và cũng để tránh cho bản thân phải trải qua những ngày giông bão…
VÀI NÉT VỀ ĐỨC DƯƠNG
Họ tên: Trần Đức Dương
Năm sinh: 1983
Nơi sinh: Mỹ Lộc (Nam Định)
Vị trí: Tiền vệ cánh, tiền đạo
Từ 1998-2009: Trưởng thành từ các lứa trẻ và dần trở thành trụ cột của Nam Định thi đấu tại V-League
Từ 2009-2011: Thi đấu cho V.HP
Từ 2012: Thi đấu cho HA.GL
DANH HIỆU ĐỒNG ĐỘI
Á quân V-League 2010 cùng V.HP
Á quân giải U17 quốc gia năm 1999 cùng Nam Định
Bongdaplus.vn