Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ
Trong 12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, cũng không ít đội bóng đã từng nuôi mộng nâng tầm bóng đá nội ở sân chơi châu lục. Trong số đó, bầu Đức và bầu Thắng là tiên phong. Có điều, thời điểm hưng thịnh nhất của “Gỗ” lẫn “Gạch”, dù gắng đến đâu, 2 đại biểu này vẫn chưa đủ khả năng để dự AFC Champions League. Những thất bại quá cách biệt đã khiến các CLB ta nhìn lại mình hơn: AFC Cup mới là sân chơi vừa tầm.

Có một lần cả nước phấn chấn khi đại diện VN tiến sát đến cơ hội thay đổi lịch sử của bóng đá VN tại đấu trường châu lục, đấy là khi B.BD lọt vào đến bán kết AFC Cup 2009. Cảm hứng càng mãnh liệt khi ở trận bán kết lượt đi, đội bóng đất Thủ đã hạ gục Al Karamah (Syria) với tỷ số 2-1. Lãnh đạo B.BD sướng đến phát cuồng, dốc hầu bao khao quân lên đến 2 tỷ đồng. Nên nhớ, năm đó B.BD sau khi cảm thấy hụt hẫng ở V-League đã quyết tâm đầu tư tối đa cho AFC Cup. Ước tính chỉ riêng giải đấu này họ đã chi đến 10 tỷ tiền thưởng. Tiếc rằng, lượt về B.BD đã thua trắng 0-3, chia tay với giấc mơ hóa rồng.
Năm 2010, đến lượt SHB.ĐN quyết tâm làm được hơn những gì B.BD đã chinh phục. Thời điểm đó, Huỳnh Đức tự tin khi sở hữu trong tay đội bóng mà nếu chia 2 ra đá, đội hình chính nhiều khi thắng cũng mướt mồ hôi.
Kết quả, SHB.ĐN chỉ lọt vào đến tứ kết. Việc phân bổ sức lực cho nhiều mặt trận đã khiến cho cuối mùa đội bóng bên sông Hàn chẳng khác “tàn binh”. Chấn thương vô số, dĩ nhiên kéo theo thất bại thảm hại ở V-League.
Mùa giải năm ngoái, ĐKVĐ V-League HN.T&T cùng quán quân Cúp QG SLNA cũng tuyên bố mạnh lắm. Nhìn thực lực HN.T&T, nhất là kinh phí, cũng hy vọng đội bóng Thủ đô sẽ gây đột biến. Kết quả, cả HN.T&T lẫn SLNA đều nhanh chóng bị đánh bật từ vòng “gửi xe”.
Ao nhà đì đẹt là vứt
HLV Mai Đức Chung là người đưa B.BD đi vào “sử”, nhưng do không làm nên cơm cháo gì ở V-League, ông đã phải rời ghế thuyền trưởng B.BD. Người ta cũng nhanh chóng quên đi rằng có một đội bóng của VN tên là B.BD từng lọt vào bán kết AFC Cup.
Khi B.BD, SHB.ĐN, HN.T&T ở thời điểm cực thịnh cũng không thể làm nên điều vĩ đại cho bóng đá VN ở sân chơi vừa sức như AFC Cup, thì rất khó CLB nào dũng cảm và lạc quan để đá hết mình ở giải đấu này. Đơn giản, bởi lịch thi đấu ở ta chưa hợp lý, các CLB được tạo điều kiện tốt nhất để toàn tâm toàn ý tham chiến AFC Cup. Trên cả, nếu thành tích không tốt ở giải nội địa thì HLV trưởng sẽ là người hứng chịu mọi búa rìu trách nhiệm, tệ hơn nữa là bị sa thải.
Chiều nay SLNA tiếp Terengganu (Malaysia), trong bối cảnh không thoải mái cho lắm trước chuỗi thành tích hòa đến 6 trận. Mới đây nhất, họ đã để K.Kiên Giang cầm chân trên sân Vinh. Tương tự, N.SG để thua K.KH đến 0-3, đang bị đẩy đến vị trí 11. Tình thế của HLV Phạm Công Lộc hiểm nghèo hơn bao giờ hết. Với tình thế của 2 đại diện VN, có lẽ đá sao để không làm mất mặt ở AFC Cup năm nay đã là mừng.
Bóng đá VN đã lên chuyên nghiệp 12 năm. Những bản hợp đồng chuyển nhượng tiền khủng so với khu vực, là thiên đường của ngoại binh. Thế mà, với đấu trường vừa tầm như AFC Cup vẫn còn xa lắc. Ngay cả thái độ thi đấu, CLB của ta vẫn thua xa lòng quyết tâm của các đội bóng hàng đầu trong khu vực, trong đó gần nhất là Thái Lan. Ví như Muang Thong United vẫn đủ sức làm khiếp hãi những CLB hàng đầu của ta khi đụng độ.
Vậy nếu bảo V-League là số một Đông Nam Á, chỉ là “tự sướng” mà thôi!
NGỌC HÒA
Thethaovanhoa.vn