
Lịch thi đấu bảng F (ngày 6/3/2012)
SLNA 0-1 Terengganu (FT)
Terenggaunu: Manaf (51')
20h00: Kitchee (Hong Kong) - Tampines Rovers (Singapore)
*Ấn F5 để liên tục cập nhật
========================================
HẾT GIỜ! SLNA chấp nhận thua trận 0-1 trước đội khách Terenganu. Với 3 điểm có được, Terenganu tạm vươn lên dẫn đầu bảng F còn các nhà ĐKVĐ V-League xếp cuối bảng.
Phút 90: SLNA vẫn trung thành với lối chơi giãn biên nhưng các pha treo bóng của đội chủ nhà vào khu vực cấm địa của Terenganu vẫn quá đơn giản và dễ bị bẻ gẫy.
Terenganu thay người: Nordin vào sân, Shukur bị đau và buộc phải ra sân
Phút 88: Các cầu thủ Terenganu đang chơi rắn và liên tục chuyền bóng để kéo dài thời gian. Lợi thế 1-0 vẫn thuộc về đội bóng tới từ Malaysia.
Phút 86 - SLNA thay người: Thế Cường vào sân, Quang Tình rời sân.
Phút 85: Vừa có pha bật tường hợp lý giữa Trọng Hoàng - Ngọc Anh và Quang Tình là người nhận bóng cuối cùng nhưng do đường chuyền của Trong Hoàng hơi sâu nên bóng lại đi hết đường biên ngang.
Phút 81: Hiệp 2 đang đi dần về những phút cuối nhưng lối chơi của SLNA vẫn không có nhiều biến đổi. Nhiều khả năng, nhà ĐKVĐ V-League sẽ chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà ở ngày ra quân AFC Cup 2012.
Phút 79: KHÔNG VÀO! Lại là Hector với một pha sút bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau sai lầm trong việc phán đoán tình huống của hậu vệ Terenganu.
Phút 78 - Terenganu thay người: Shamsul vào sân, Faruqi rời sân.
Phút 77: Tới lượt Manaf nằm sân. Không hiểu các cầu thủ tới từ Malaysia có đau thật hay không hoặc đó chỉ là ý đồ câu giờ bởi nếu kết quả 1-0 được giữ nguyên, Terenganu sẽ tạm thời lên ngôi đầu bảng F.
Phút 75: Thủ thành Aharbinee đang bị đau và trận đấu tạm thời bị hoãn. Phía SLNA vừa có hai sự thay đổi người với hi vọng những Ngọc Anh, Khắc Ngọc sẽ giúp cho lối chơi của đội nhà khởi sắc hơn. Chỉ còn 25 phút nữa, trận đấu sẽ kết thúc, HLV Hữu Thắng chắc chắn không muốn SLNA thua trận ngày ra quân.
Phút 72 - SLNA thay người: Ngọc Anh vào sân, Văn Quyến rời sân và Khắc Ngọc vào sân, Văn Bình rời sân
Phút 69: KHÔNG VÀO! Pha sút phạt hiểm của Văn Quyến nhưng thủ môn Aharbinee kịp đẩy bóng chịu phạt góc.
Phút 68: Thêm một tình huống đá phạt cho SLNA và người thực hiện vẫn là Văn Quyến. Cơ hội để SLNA vẫn còn bởi thời gian của trận đấu còn tới 20 phút.
Phút 64: SLNA hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Terenganu bởi các mũi nhọn Văn Quyến - Hector bị các hậu vệ đội khách kèm sát và phong tỏa.
Phút 60: Thế chủ động trong những phút vừa qua thuộc về đội khách khi các pha phối hợp nhanh của Terengganu mang tới nhiều sóng gió cho khung thành của Nguyên Mạnh. Còn SLNA, họ thiếu sự quyết tâm và chính xác trong các tình huống quyết định.
Phút 57: Bất ngờ bị thủng lưới, SLNA lập tức dồn đội hình sang phần sân của Terengganu nhưng các pha dứt điểm ngay sau đó của Quang Tình hay Văn Quyến đều đi quá nhẹ.
Phút 51: VÀOOOOOO...1-0 cho Terengganu với pha lập công của Manaf. Nhưng sai lầm lớn nhất trong bàn thua này thuộc về lỗi kèm người của hậu vệ SLNA.
Phút 50: Trọng Hoàng tự tin đi bóng và dứt điểm từ xa nhưng bóng vẫn chưa đi chính xác.
Phút 48: Một quả đá phạt nguy hiểm dành cho đội khách và Erison Baiano là người dứt điểm cuối cùng. Đường bóng đi mạnh và nhanh nhưng lại đi thẳng lên khán đài.
Phút 46: Hiệp 2 trận đấu bắt đầu.
Hai đội tạm rời sân với kết quả 0-0.
Phút 45: Hiệp 1 của trận đấu này được bù giờ 1 phút. Suýt chút nữa Trọng Hoàng ghi bàn mở tỷ số khi anh thoát xuống thông minh sau đường chọc khe của Quang Tình. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phút 43: Với thế trận đang diễn ra cân bằng như hiện nay, nhiều khả năng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Đây là kết quả hợp lý dành cho cả đôi bên.
Phút 40: NGUY HIỂM! Pha sút phạt hiểm của Văn Quyến khiến thủ thành Aharbinee không thể ôm gọn bóng nhưng tiếc là không có cầu thủ nào của SLNA băng vào.
Phút 39: Trọng Hoàng bị phạm lỗi và đứng trước quả phạt ở khoảng cách 25m này là Văn Quyến. Rất nhiều CĐV hi vọng Văn Quyến sẽ ghi bàn bởi đây là góc đá sở trường từng làm nên thương hiệu của anh.

SLNA có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thành công. Ảnh: Phan Tùng.
Phút 38: KHÔNG VÀO! Tiền đạo Aharbinee sửa bóng qua đầu Nguyên Mạnh khi anh nhận thấy người gác đền của SLNA lên hơi cao nhưng Nguyên Mạnh vẫn kịp lui về đẩy bóng. Phạt góc cho Terengganu.
Phút 35: Pha bật nhả rất hay giữa Quang Tình - Trọng Hoàng ở bên cánh phải nhưng chỉ có một quả phạt góc cho SLNA.
Phút 30: Phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1 qua đi, thủ quân Trọng Hoàng vẫn chưa thể hiện được dấu ấn cũng như tầm ảnh hưởng trong lối chơi của SLNA. Chính phong độ không tốt của Trọng Hoàng đang khiến cho SLNA bị Terengganu lấn lướt.
Phút 25: Các pha phối hợp của SLNA vẫn thiếu đi sự nhuần nhuyễn và ăn ý cần thiết. Đặc biệt là bộ đôi Văn Quyến - Hector. Sức ép mà họ tạo ra về phía Terengganu là rất yếu ớt. Rõ ràng, lợi thế sân nhà và thể lực được chuẩn bị kỹ lưỡng hoàn toàn không giúp cho đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng chơi tốt hơn.

Terengganu (áo trắng) chơi rất quyết liệt. Ảnh: Phan Tùng.
Phút 21: Thẻ vàng cho Hector (SLNA) sau pha ôm bóng trong sân. Một tình huống nhận thẻ lãng nhách của cầu thủ này.
Phút 18: Thế trận trở nên cân bằng hơn khi cầu thủ đôi bên chơi thận trọng và đôi khi có nhiều pha phạm lỗi để gây ra ức chế tâm lý cho đối phương.
Phút 15: Lối chơi của Terengganu rất đa dạng với những pha bật tường ở khu vực giữa sân hay các tình huống lật bóng vào trong cho tiền đạo Aharbinee không chiến.
Phút 12: Sau những phút đầu trận để cho đội khách dồn ép, SLNA lập tức lấy lại thế trận và tạo ra được sức ép rất lớn về phía cầu môn của Terengganu. Tỷ lệ kiểm soát bóng lúc này của SLNA là 58%.

Phút 10: KHÔNG VÀO! Lại là Hector, không hiểu vì lí do gì mà ở khoảng cách chừng 3m khi trước mặt chỉ còn là thủ môn của Muslim nhưng chân sút người Trinidad & Tobago lại dứt điểm ra ngoài.
Phút 7: KHÔNG VÀO! Hector đánh đầu ra ngoài sau đường chuyền rất chính xác của Văn Bình. Tiếc cho SLNA.
Phút 5: SLNA tổ chức được tình huống lên bóng đầu tiên với sự phối hợp giữa Quang Tình và Hector nhưng hàng thủ của Terengganu vẫn chơi rất tập trung.
Phút 3: Các cầu thủ của Terengganu nhập cuộc tự tin và triển khai tấn công mạnh mẽ về phía khung thành SLNA. Đội bóng tới từ Malaysia muốn có được lợi thế sớm, nhất là khi họ phải thi đấu ở sân Vinh.
Phút 1: Ngay từ tình huống đầu tiên của hiệp 1, đội khách Terengganu đã được hưởng quả đá phạt nguy hiểm. Tuy nhiên, pha câu bóng của Ashari lại không thể thoát khỏi đôi tay của Nguyên Mạnh.
15h56: Hiệp 1 trận đấu bắt đầu, đội khách Terengganu là đội giao bóng trước.
ĐỘI HÌNH RA SÂN:
SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Luận, Hector, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Quyến, Đình Đồng, Quang Tình, Sơn Hà, Văn Bình, Ngọc Mạnh, .
Terengganu: Aharbinee, Muslim, Erison Baiano, F. Doe, I.Faruqi, A.Manaf, Maslizam, Zubir, Shukur, Ashari, Faizal, .
15h55: Cầu thủ của SLNA và Terengganu đang khởi động trên sân. Nhiệt độ trên sân lúc này vào khoảng 25-27 độ C. Trời nắng, đẹp và rất hợp cho một trận cầu đỉnh cao.
Bóng đá Việt Nam và Malaysia có nhiều ân oán trong nhiều năm qua. Đây là đối thủ rất khó chơi khi họ cản đường chúng ta trên con đường tiến đến đỉnh vinh quang. Năm 2009, Malaysia đã đánh bại U23 Việt Nam của HLV Calisto bằng tỷ số 1-0 để giành HCV SEA Games. Một năm sau đó, ở bán kết AFF Suzuki Cup, Malaysia lại đánh bại ĐTVN trước khi đăng quang chức vô địch ĐNÁ. Trong cả 2 trận đấu đó, Trọng Hoàng đều có mặt và đây là cơ hội để thủ quân SLNA đòi lại một phần của món nợ trong 2 năm qua.
Một trận đấu mà SLNA được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối thủ của họ là Terengganu hiện đang xếp thứ 2 trên BXH giải Super League Malaysia. Chưa kể, đội bóng này còn sở hữu 5 tuyển thủ quốc gia Malaysia trong đội hình và trong các buổi tập trước trận, họ giấu rất kín các bài chiến thuật, các phương án tấn công. Mù tịt thông tin về đối thủ và đó là liều thuốc thử hữu hiệu cho tham vọng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ở AFC Cup.
Nhưng ngược lại, SLNA coi giải đấu này giống như những bài test khó cho các cầu thủ trẻ để họ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Lý giải cho vấn đề này chính là phong độ và mục tiêu lâu dài của SLNA tại V-League 2012. Sau 8 vòng đấu, đội ĐKVĐ đứng thứ 6 trênBXH và họ buộc phải tính toán làm sao có thể bảo toàn được lực lượngmạnh nhất, phục vụ cho tham vọng bảo vệ ngôi vị quán quân VĐQG. Nhìn vào danh sách 18 cầu thủ SLNA đăngký cho trận đấu gặp Terengganu, những Trọng Hoàng, HuyHoàng, Viết Nam, Bebbe, Abass không có tên và thay vào đó là nhiều cầuthủ trẻ như Thế Cường, Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh sẽ chơi bên cạnh NgọcLuận, Sơn Hà, Ngọc Mạnh, Ngọc Anh… và đội trưởng Quang Tình.

HLV Mohd Zan Bin Mat Aris (phải) thận trọng trước SLNA.
Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, chắc chắn SLNA đặt mục tiêu có điểm trước Terengganu và nếu tận dụng tốt cơ hội, chơi quyết tâm, khả năng nhà ĐKVĐ V-League khải hoàn ca ngay tại sân Vinh là rất lớn.
XEM THÊM
bongdaplus.vn