
Tung ra đội hình hai, với mục tiêu tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng không lường trước được phản ứng phụ của chiến lược ấy. Sớm nắm giữ được thế trận, độichủ nhà SLNA liên tiếp có hai cơ hội ghi bàn mở tỷ số ở phút 7 và phút10 nhưng Hector đều dứt điểm quá tệ. Nếu chân sút người Trinidad &Tobago khéo léo hơn trong hai pha bóng đó, có lẽ đội bóng của HLV NguyễnHữu Thắng đã dễ thở hơn rất nhiều. Nhận thấy sự nguy hiểm của Hector,hàng thủ của Terengganu lập tức chia người phong tỏa anh và không chocầu thủ này phối hơp với các vệ tinh như Văn Quyến, Trọng Hoàng, QuangTình.
Nỗi thất vọng đầu tiên của trận đấu dành cho Văn Quyến. Không còn những pha di chuyển thông minh, vắng hẳn những tình huống xử lý rất bất ngờ và dị đã trở thành thương hiệu, thần đồng của BĐVN năm nào chỉ còn là một cầu thủ trung bình, với sự nặng nề đến vô hại. Tất cả những gì Văn Quyến để lại trong 72 phút có mặt trên sân là quả đá phạt suýt nguy hiểm ở phút 40.

Hector sở hữu nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ảnh: Phan Tùng.
Bước sang hiệp 2, các khán giả tại sân Vinh chết lặng khi Manaf thoátxuống thông minh, dứt điểm tinh tế qua đầu thủ thành Nguyên Mạnh, 1-0 cho Terrangganu.Bất ngờ bị chọc thủng lưới, SLNA dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡnhưng rõ ràng, sự thiếu quyết tâm và sức ì về tâm lý quá lớn khiến chocác pha phối hợp và dứt điểm của đội chủ nhà đi không chính xác.
Thủquân Trọng Hoàng trong một ngày thi đấu dưới phong độ đã không thể tạora được sự ảnh hưởng lên lối chơi của toàn đội và đó được coi là mộttrong những nguyên nhân chính dẫn tới thất bại của nhà ĐKVĐ V.League ở ngàyđầu ra quân ở AFC Cup 2012. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, Trọng Hoàng thuatrước người Malaysia kể từ năm 2009. Đó là nỗi thất vọng thứ hai.
NHM Việt Nam có lý do để quan tâm tới trận đấu này, không chỉ bởi là trận đấu tiên ở mùa giải mới, một đại diện của bóng đá nước nhà thi đấu ở tầm châu lục mà còn bởi món nợ giữa BĐVN và Malaysia. Chỉ trong 3 năm qua, BĐVN đã bị người Mã chặn lại trước đỉnh cao của bóng đá khu vực. Ấy là thất bại của thầy trò HLV Calisto ở chung kết SEA Games 2009 và Bán Kết AFF Cup2010. Tất cả đều mong, nhà ĐKVĐ V.League sẽ đánh bại đại diện ưu tú nhất của bóng đá Malaysia để đòi lại một phần món nợ ấy nhưng cuối cùng, khoản nợ lại tăng lên.
Ngược lại, dù chỉ thắng với tỷ số 1-0 nhưng Terrangganu có lý do để vui mừng hơn thế bởi họ không chỉ tạm giành ngôi đầu bảng F mà còn khẳng định được sự lấn lướt trước bóng đá của chúng ta bằng chiến thắng ngay trên sân của nhà ĐKVĐ V.League SLNA.
bongdaplus.vn