
Hơn 2 ngàn năm trước, Archimedes - Nhà triết học người Hy Lạp đã tuyên bố rằng: “Nếu cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên”. Nhiều người bảo, đó là lời nói đầy hoài bão chứ rất khó để tìm ra một điểm tựa đủ lớn để Archimedes làm được công việc siêu phàm của mình. Nhưng hiểu theo một hàm ý khác, mệnh đề mà Archimedes đưa ra lại có ích với rất nhiều người. Bạn hãy sống có hoài bão và không có gì là bất khả trong vũ trụ bao la này.
1. Chiều qua, rất nhiều người hướng về thành Vinh, nơi SLNA đá trận đầu ở AFC Cup. Không phải người ta muốn biết SLNA sử dụng đội hình nào, mà họ quan tâm xem Văn Quyến thi đấu ra sao. Công bằng mà nói, cái tên Văn Quyến vẫn còn được nhiều người nhớ đến. Người ta xót xa khi thấy thần đồng thuở nào ngày một nhạt nhòa giữa dàn sao V-League. Và tình cảm chung là họ muốn Văn Quyến tìm lại ánh sáng của mình, dù không trọn vẹn.
Bao giờ và làm thế nào để Văn Quyến trở lại? Nhiều người đã đau đáu với câu hỏi đó. Không ai khác, chính Văn Quyến phải trả lời. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, “số 10”này cần một điểm tựa để nhấc bổng chính bản thân mình lên. Tất nhiên là người ta luôn tin Quyến dù nhiều lần phải thất vọng tràn trề. Nhưng với Quyến lúc này, điều quan trọng nhất không phải là ai tin anh, ai cho anh cơ hội được thường xuyên thi đấu. Mà Quyến phải tin bản thân mình có thể làm lại. Và từ niềm tin ấy, điểm tựa ấy, anh sẽ cứu rỗi được sự nghiệp của mình.
Chỉ tiếc rằng, chiều qua, ngoại trừ một pha sút phạt khá sắc, Quyến đã rơi vào thinh không, chẳng thể làm sáng mình chứ nói gì đến việc trở thành ngọn đuốc dẫn dắt đồng đội đến vinh quang.
2. Chiều qua, Quyến vẫn nhạt nhòa. Hôm nay, đến lượt N.SG ra trận. Có thể, N.SG không ra quân với đội hình mạnh nhất và ngôi sao sáng nhất của họ chính là HLV Phạm Công Lộc. Hay nói đúng hơn, trong trận đấu này, người ta sẽ tự hỏi niềm tin mà lãnh đạo đội bóng dành cho ông Lộc có thật sự là đúng. Nhiều người sẽ bảo, AFC Cup không phải là mặt trận quan trọng của N.SG, nên trận đấu chiều nay dễ thở với ông Lộc. Thế nhưng, khi N.SG thể hiện một diện mạo nhạt nhòa tại V-League thì người ta muốn ông chứng tỏ tài nghệ ở thời điểm rất nhạy cảm này.
Hơn ai hết, ông Lộc hiểu mình đang đứng trước muôn vàn sức ép. Nhưng nếu để sức ép đó khiến ông ngạt thở, hoa mắt để rồi sai lầm thì thật tệ. Chắc hẳn, những người đã và vẫn còn tin tưởng ông Lộc không muốn tình cảnh trớ trêu này xảy đến, bởi khi đó, chính họ chứ không phải HLV chịu trách nhiệm về sai lầm của mình.
Được biết, sau màn trình diễn tệ hại tại Nha Trang, N.SG đã có những cuộc họp rất căng thẳng. Các cầu thủ bị quy là thiếu tinh thần chiến đấu. Và giờ, nhiệm vụ của ông Lộc là phải truyền lửa cho các học trò, hoặc chí ít là tìm được cảm hứng từ AFC Cup để quay lại chinh chiến tại đấu trường chính V-League.
3. Vẫn biết rằng, trong cuộc sống, con đường ta đi không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Và trong cuộc đời luôn có những ngã rẽ mà nếu không đủ bản lĩnh vượt qua nó, chúng ta sẽ thất bại. Không hiểu, ngã rẽ của ông Lộc có phải là trận đấu chiều nay? Nếu vượt qua, ông sẽ có được điểm tựa tinh thần để nhấc bổng N.SG khỏi vũng lầy thất vọng.
Bongdaplus.vn