N.SG của Tài Em gần như không có cơ hội chiến thắng trước chủ nhà Kelantan FA. Ảnh: Quang Nhựt
Một trận thua với cả tổ hợp những sai lầm trong làm chiến thuật chuẩn bị (tiêu chí xuất phát trận đấu), cũng như việc dụng binh, những thay đổi không thật hợp lý về nhân sự của HLV Calisto. Cũng phải kể đến việc, do ĐTVN đã mất Tài Em, Việt Cường và Quang Thanh, nên vạn bất đắc dĩ ông Calisto mới phải điều chỉnh.
Tuy nhiên, phần lớn những sự thay thế ấy (Huy Hoàng trám vị trí của Quang Thanh, Đình Đồng chơi thay Việt Cường và Thanh Hưng, rồi Minh Châu lần lượt làm nhiệm vụ của Tài Em ở khu giữa sân) đều không đạt yêu cầu. Trong đó, nhưng đáng trách nhất phải là vị trí của Tấn Trường, với những sai lầm rất ấu trĩ.
Thầy trò HLV Calisto rời Bukit Jalil với 2 bàn thua không gỡ và kết quả đó gần như là dấu chấm hết cho nhà vô địch AFF Cup 2008 trên đường bảo vệ ngai vàng. Cay đắng hơn, khi một năm trước đó, ĐT U23 VN cũng đã thất bại trước Malaysia trong trận tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 25 trên đất Lào.
Dài dòng thế để thấy rằng, bóng đá Malaysia, với đỉnh cao nhất là các ĐTQG nước này, thực sự rất đáng gờm. Với đặc thù của bóng đá khu vực nói chung, giải VĐQG, cùng hệ thống đào tạo trẻ là thước đo tương đối chuẩn mực cho các ĐTQG. Sau thời gian “bế quan tỏa cảng” nói không với ngoại binh, từ đôi ba năm nay, Malaysia Super League đã mở cửa trở lại với người nước ngoài (có chọn lọc, mà cụ thể là phải đến từ các nền bóng đá có vị trí cao hơn Malaysia), nên không thể xem thường những nhà vô địch tầm cỡ như Kelantan FA.
Sở hữu rất nhiều các tuyển thủ QG Malaysia trong đội hình (trong đó có ngôi sao tiền đạo Talaha), cùng phong độ tuyệt vời của đội bóng này tại Malaysia Super League 2012, cộng thêm lợi thế sân nhà thì cửa thắng cho đại diện VN là rất hẹp.
Đã chủ động cất ở nhà rất nhiều tinh binh trước chuyến làm khách tại Malaysia, phải chăng N.SG đã xác định, sân chơi AFC Cup 2012 là quá tầm với họ?! Cũng có thể!
Rõ ràng, chỉ với lực lượng yếu và thiếu tứ tung, cùng phong độ phập phồng như hiện tại, thầy trò ông Phạm Công Lộc chưa đủ “trình” (cỡ SHB.ĐN hay B.BD các năm trước) để bơi ra biển lớn. Thậm chí so với từng cái tên cụ thể ở bảng H (đến từ các nước trong khu vực, Malaysia, Indonesia và Myanmar), N.SG vẫn bị đánh giá là yếu hơn. Đấy là sự thật khó nuốt và người ta không mong rằng, bản chất thật của V-League (với N.SG là điển hình) chỉ có thế.
Chấp nhận chơi, phải chấp nhận chịu. Nếu đội bóng thuộc ngân hàng còn coi đấu trường châu lục như AFC Cup là một kênh quảng bá thương hiệu với bè bạn quốc tế, họ cần phải nỗ lực chơi với khả năng tốt nhất có thể. Còn nếu xem AFC Cup như “cái nợ” đời, xong xuôi tất cả lại về, hãy cứ chuẩn bị cả rổ bàn thua đem về.
Dự đoán: 3-1
Như đã thông tin, tháng 3 đúng là giai đoạn hành xác với thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Sau khi trở về từ Malaysia, N.SG sẽ phải tức tốc bay ra Nghệ An để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với SLNA (ngày 11 hoặc 12/3), tiếp đó, ngày 16/3, họ trở lại sân nhà tiếp đón SHB.ĐN và ngày 21/3, N.SG sẽ gặp Arema Indonesia trong khuôn khổ AFC Cup (lượt trận thứ 2). Đội bóng ngân hàng tiếp tục gặp CLB bóng đá Hà Nội 4 ngày sau đó (26/3) và đến 30/3 đá tiếp với K.KG… Vị chi là trong khoảng hơn 3 tuần (từ 7/3-30/3), thầy trò ông Lộc đá đến 6 trận và phải trải qua rất nhiều chặng bay. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy nản rồi! Lịch thi đấu (ngày 7/3/2012) 15h00Arema Indonesia (Indonesia)-Ayeyawady United (Myanmar) 19h45Kelantan FA (Malaysia)-N.SG |
Thethaovanhoa.vn