
“TÔI SAI TÔI CHỊU”
- Phóng viên: Nhiều người đã nói rất nhiều về hành động lao xuống sân và công kích trọng tài của ông trong trận SG.FC thắng SHB.ĐN 2-1 vòng 5 V-League 2012. BTC và dư luận đã không sai?
- Bầu Thụy: Người ta nói đúng, mình làm thì mình chịu thôi. Tất nhiên, đôi lúc báo chí có thổi sự việc lên một tí nhưng mình lên tiếng phản ứng làm gì để người ta thêm ghét. Sau vụ việc diễn ra khoảng một tháng thì tôi đã được đăng ký chức danh chủ tịch CLB. Vì thế, việc tôi xuống khu kỹ thuật ở trận Sài Gòn FC gặp Cao Su Đồng Tháp là hợp lệ.
- Thời gian vừa rồi, người ta nói nhiều đến bầu Thụy. Nhưng đó gồm phần nhiều là những chuyện không mấy vui vẻ…
- Ý anh nói là chuyện nợ lương cầu thủ mà báo chí đưa tin cách đây không lâu phải không? Báo nói còn nợ lương thì ông bầu cũng nói còn nợ. Báo chí đâu có thiếu số điện thoại của các cầu thủ trong đội để có thể hỏi.

- Ông nói thật hay chỉ vì giận mà nói thế?
- Nói thật, cứ nghe người ta đả kích mình rồi mình lại đi thanh minh thì mình còn làm được gì. Anh cứ đăng nguyên văn lời của tôi: “Bầu Thụy còn nợ lương nhiều hơn báo chí nói nữa nhưng đội vẫn thắng”.
- Nói thế, bầu Thụy không sợ người ta bảo rằng mình bóc lột người lao động sao?
- Tôi đã nói rồi, thanh minh nhiều không hay. Còn chuyện nợ hay không nợ thì đâu phải tự nhiên cầu thủ ra sân với nhiệt huyết cao như thế. Cứ theo dư luận thì đội bóng của tôi tan mất rồi.
“TÔI THÍCH NGỌC SƠN & MÊ NHẠC SẾN”
- Bỏ qua những chuyện không vui, hãy nói tới chuyện vui như việc Sài Gòn FC luôn có rất đông đảo nghệ sĩ Sài Gòn đến xem trận đấu, người ta cho rằng đó là cách pr của SG.FC?
- Tôi cũng không biết do đâu mà giới nghệ sĩ, người mẫu “kết” SG.FC vậy, chắc có lẽ do thích nên họ tới xem thôi. Hoặc giả sử có mối quan hệ với các cầu thủ trong đội. Mà tôi thấy bóng đá phải xôm tụ, như thế mới vui.
- Ca sĩ Ngọc Sơn sát cánh với bầu Thụy trên khán đài VIP, không phải ngẫu nhiên chứ, thưa ông?
- Tôi mê dòng nhạc sến, cải lương, thích giọng ca của Ngọc Sơn nên anh em chơi với nhau khá lâu rồi. Khi ngỏ lời với Ngọc Sơn thì anh ấy nhận lời đồng hành cùng SG.FC ngay. Việc Ngọc Sơn là fan ruột cũng khích lệ tinh thần cầu thủ rất nhiều. Hơn thế nữa, Ngọc Sơn có nhiều khán giả ngưỡng mộ, với sự xuất hiện của anh ấy, tôi tin các CĐV sẽ đến sân nhiều hơn.
- Hiện đang có tin Ngọc Sơn sẽ làm chủ tịch danh dự của SG.FC, ông có thể cho biết điều đó là thế nào?
- Chuyện Ngọc Sơn làm chủ tịch danh dự của CLB, anh ấy mới chỉ nói thế, chứ để làm chức danh này, còn nhiều việc phải chứng minh, phải làm lắm. Chúng tôi phải xem xét, lắng nghe ý kiến của các CĐV chứ không phải tự ý quyết định
“TÔI ĐANG VUI”
- Nghe giọng, có vẻ ông rất hài lòng về đội bóng…
- Đội bóng đá tốt, khán giả đến sân ngày càng đông, chẳng có gì không hài lòng. Cứ như thế, tôi vui lắm.
- Với lực của SG.FC mà chỉ đặt mục tiêu Top 5 thôi, có quá khiêm tốn không, thưa ông?
- Bảo không mê chức vô địch là nói dối. Làm bóng đá ai chẳng thích vô địch. Chỉ có điều, nếu mình nói quá sớm mà không làm được thì người ta cho là mình “nổ”. Mục tiêu của chúng tôi đặt ra hồi đầu mùa là Top 5 thì vẫn giữ Top 5 thôi. Nếu vượt chỉ tiêu thì tốt quá, còn cờ đến tay thì có gì mà không dám vô địch!

- Người ta đồn rằng, ông biết “khích quân” lắm, chẳng hạn như trước mỗi trận đấu ông hay thưởng cho các cầu thủ 100 USD?
- Ai nói? Thì anh cứ tin như vậy đi.
“60% THỜI GIAN TÔI DÀNH CHO SG.FC”
- Ông đi lại giữa Hà Nội và TP.HCM như con thoi, có khi nào ông thấy oải chưa?
- Một tuần tôi vào TP.HCM 2 lần vì công việc. Đội đá thế này có khi lại khỏe ra.
- Công việc ở Tập đoàn Xuân Thành bận bịu như thế, ông dành cho đội bóng bao nhiêu thời gian?.
- Nói thật nhé, tôi dành cho bóng đá đến 60% thời gian đấy.
- Đi lại liên tục như thế, có khi nào ông nghĩ đến chuyện mua phi cơ đi cho tiện như bầu Đức của HA.GL, hay bầu Long của Hòa Phát chưa nhỉ?
- Ồ, xin anh đừng nói đến chuyện này, không hay cho lắm.
- Có dạo người thấy ông mê golf, mê đến nỗi “ngó lơ” luôn cả bóng đá, không biết bây giờ, ông còn “máu” như thế nữa không?
- Máu thì tôi vẫn máu, anh biết không, tôi đánh gofl không thường đâu nhé, người ta vẫn phải nể đấy! Đam mê là thế mà 3 tháng rồi tôi có dịp ra sân golf đâu.
- Có một câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm, không biết bầu Thụy đang nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần của SG.FC?
- Bầu Thụy có hơn 90%. Còn lại 10% cho các cổ đông thành phố và các cổ đông khác. Chuyện ít nhiều, không nói. Tôi nghĩ, điều quan trọng là ai cũng có công việc riêng, phận sự riêng, cứ làm tốt để người ta thấy, tất cả vì đội bóng, thế thôi.
- Ông có thể bật mí chiến lược tương lai của SG.FC được không?
- Phải đợi khi kết thúc mùa bóng chúng tôi mới tính tới chuyện này.
- Câu hỏi cuối, không biết dự án thành lập Học viện bóng đá của ông đến đâu rồi?
- SG.FC cần có thời gian để tính toán lộ trình, cũng như sự hợp tác với chính quyền thành phố về chuyện này bởi nó không hề đơn giản.
- Xin cám ơn ông và chúc SG.FC thành công!BẦU THỤY: “Nói thật, làm bóng đá cuối cùng cũng chỉ có mục tiêu làphục vụ khán giả. Đến bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được khán giảSài Gòn thương yêu đội bóng. Qua đây tôi muốn gửi lời cám ơn họ. Nếu SVĐcứ đông người xem như thế, chẳng có lí do gì SG.FC không chơi hay,không đá để phục vụ người hâm mộ”.
CĐV phản đối ca sĩ Ngọc Sơn là chủ tịch danh dự của SG.FC
Ngày hôm qua, rất nhiều CĐV của SG.FC gọi điện đến toà soạn báo Bóng đáđưa ý kiến phản đối việc ca sĩ Ngọc Sơn từng tuyên bố sẽ làm chủ tịchdanh dự của CLB SG.FC. CĐV Hữu Nghĩa cho biết: “Tôi không đồng tình vớiviệc mời anh Ngọc Sơn là Chủ tịch danh dự của đội bóng. Chủ tịch danh dựphải là nhân vật để người ta thấy được tầm vóc của đội bóng. Còn Sơn,tôi nghĩ anh ấy chưa đủ tầm như vậy…”.
Bongdaplus.vn