Nụ cười của “Tuxedo mặt nạ”
Dù bị đẩy ra đường vào mùa Hè năm 2010 nhưng rõ ràng, Michael Ballack phải cảm hơn Chelsea vì bốn mùa giải gắn bó với đội bóng thành London. “The Blues” đã cho Ballack rất nhiều thứ, từ tiền bạc đến một sự nghiệp có không ít vinh quang, bất chấp cái tên của anh luôn gắn liền với hai từ thất bại. Khi Ballack trở lại sân Stamford Bridge, anh đã chịu cảnh bẽ bàng. Khi Chelsea đến BayArena, nụ cười mới nở trên khuôn mặt Ballack, người xuất hiện trên sân trong hình hài của chàng “Tuxedo mặt nạ”. Ballack đã bị vỡ mũi và phải đeo mặt nạ bảo vệ.

Tuy không thể ghi bàn nhưng Ballack cũng khiến Chelsea phải thót tim vì một cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang. Quan trọng hơn, anh đã giúp Leverkusen lội ngược dòng, thắng Chelsea 2-1 và qua đó giành được tấm vé dự vòng 1/8. Leverkusen đang có chín điểm, chỉ nhiều hơn một điểm so với Chelsea và Valencia, hai đội sẽ gặp nhau tại Stamford Bridge ở lượt cuối. Quy định của UEFA lấy đối đầu làm tiêu chí xét thứ hạng đầu tiên trong trường hợp có hai hay nhiều đội bằng điểm đã giúp Leverkusen chắc chắn kết thúc vòng đấu bảng với một trong hai vị trí dẫn đầu.
Ballack cười không hẳn vì Leverkusen thắng Chelsea và anh tan được cơn giận trong lòng. Anh vui vì ở vào tuổi 35, cái tên Ballack vẫn còn giá trị bất chấp nhiều sóng gió đã qua trong thời gian anh quay trở lại Leverkusen. Những hằn học, tranh cãi hay va chạm đã lùi lại phía sau để nhường chỗ cho một Ballack đang hồi sinh từng ngày. Bây giờ, anh đang trở lại với hình ảnh của một thủ lĩnh thuở nào, như thời ở Leverkusen trước đây hay trong giai đoạn khoác áo Bayern.
Chiến thắng của tình người
Số phận đã đối xử nghiệt ngã với Dortmund khi cướp đi của đội bóng nước Đức hai trụ cột ở hàng tiền vệ từ giữa hiệp một. Vì chấn thương, Sven Bender và Mario Goetze lần lượt rời sân chỉ cách nhau bốn phút, để lại một khoảng trống mênh mông ở tuyến giữa của đội khách. Bender cáng đáng phần lớn trọng trách thu hồi bóng và phòng ngự từ xa, bởi chơi bên cạnh anh là đội trưởng Sebastian Kehl đã bước qua thời đỉnh cao. Trong khi đó, Goetze là linh hồn trong lối chơi tấn công của Dortmund.
Nếu như việc thay Bender bằng Moritz Leitner là bắt buộc, khi Bender phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm mạnh với Thomas Vermaelen, thì việc rút Goetze ra nhường chỗ cho Ivan Perisic lại là cả một quyết định đầy nhân văn của ông Juergen Klopp. Goetze bị đau ở đùi và sau khi nhận chăm sóc y tế, anh đã trở lại sân. Nhưng để cầu thủ này tiếp tục chơi trong trạng thái sức khỏe không tốt có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Chấn thương của Goetze có nguy cơ nghiêm trọng hơn là một chuyện, áp lực khủng khiếp từ màn trình diễn không thành công ở Emirates sẽ là chuyện khác.
Trước khi đá với Arsenal, Goetze trở thành tâm điểm vì “Pháo thủ” cũng như một loạt đội bóng lớn khác đều muốn có chữ ký của anh, mà giá trị chuyển nhượng có thể lên đến 35 triệu euro. Nói cách khác, trước Ban lãnh đạo của Arsenal cũng như 60.000 cổ động viên trên sân Emirates, Goetze sẽ phải trải qua một bài kiểm tra khắc nghiệt. Chỉ cần Goetze chơi không đúng phong độ và khả năng vốn có, giới truyền thông sẽ đổ xô vào “ăn thịt”, khiến ngôi sao mới nổi của Dortmund có thể sớm lụi tàn. Trước đây, ông Klopp cũng đã dùng mọi biện pháp để cách ly Goetze với cánh báo chí vốn lắm chuyện.
Ngay sau trận giao hữu giữa Đức và Brazil hồi tháng Tám mà Goetze đã tỏa sáng trong lần đầu tiên được đá chính ở đội tuyển quốc gia, anh chơi khá nhạt nhòa khi Dortmund thua Hoffenheim 0-1. Đầu hiệp hai trận đấu ấy, ông Klopp đã mạnh dạn rút cầu thủ này ra sân trong tình thế Dortmund cần có bàn thắng. Trước Arsenal cũng vậy, ngay cả khi Dortmund cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, ông vẫn không ngần ngại cho Goetze ra nghỉ. Quyết định đó đồng nghĩa với việc Dortmund có nguy cơ sớm bị loại, nhưng “người cha” Klopp nhất quyết không đánh đổi chiến thắng bằng tương lai của “đứa con” Goetze.
Dortmund đã thua Arsenal về tỷ số, nhưng đã chiến thắng về tình người. Nếu Thượng đế thấu hiểu, Ngài có thể giúp Dortmund đẩy cánh cửa hẹp để bước tiếp ở lượt đấu cuối.
0 Dortmund không thể so đọ trực tiếp về đối đầu với bất kỳ đối thủ nào trong bảng, sau 5 lượt trận đã qua 1 Leverkusen chỉ không ghi được bàn 1 lần duy nhất trong 24 trận gần nhất của họ ở Champions League. Đó cũng là chiến thắng thứ 6 của Leverkusen trong 6 trận gần nhất ở vòng bảng diễn ra tại BayArena 9 Dortmund đã thủng lưới 9 bàn sau 5 trận vòng bảng Champions League mùa này, bằng số bàn thua sau 13 vòng ở Bundesliga Lịch vòng 14 Bundesliga Thứ Bảy (26/11) 21h30 Dortmund – Schalke Hertha Berlin – Leverkusen Nuremberg – Kaiserslautern Hoffenheim – Freiburg Augsburg – Wolfsburg Chủ nhật (27/11) 0h30 Hannover – Hamburg 21h30 Bremen – Stuttgart 23h30 Mainz – Bayern Chân sút hàng đầu 13 bàn – Mario Gomez (Bayern) 11 bàn – Claudio Pizarro (Bremen) 10 bàn – Klaas-Jan Huntelaar (Schalke) |
Đông Hà
Thethaovanhoa.vn