
Việc La Liga, với 2 siêu CLB là Real và Barca, sắp biến Champions League thành sân chơi riêng đã được đề cập. Tuy nhiên, vấn đề là La Liga không chỉ đang phô trương sức mạnh vượt trội, mà còn trình diễn một thứ bóng đá tấn công hào sảng.
Loạt trận giữa tuần vừa rồi là minh chứng rõ nhất. 4 CLB của La Liga đã đóng góp cho Champions League tới 17 bàn thắng. Real đè bẹp Dinamo Zagreb 6-2, Barca hạ Milan 3-2. Valencia cũng đang làm đậm thêm dấu ấn La Liga bằng màn tra tấn Genk tới 7 bàn không gỡ. Đây chính là chiến thắng đậm nhất tại Champions League 2011/12 đến thời điểm này. Villarreal cũng có 1 bàn thắng tại Bayern, dù đã bị loại (1-3).
Riêng số bàn thắng của 4 CLB La Liga đã bằng hơn một nửa so với 28 đội còn lại ở loạt trận vừa rồi (33 bàn). Nếu chỉ tính số bàn thắng trong 4 trận có các đội La Liga thì tỷ lệ này còn cao hơn nhiều. 4 trận của Real (6-2), Barca (3-2), Valencia (7-0) và Villarreal (1-3) đóng góp 24 bàn (trung bình 6 bàn/trận). Trong khi đó, 12 trận còn lại chỉ có 26 bàn (2,16 bàn/trận). Số bàn thắng toàn giải của La Liga cũng đang vượt trội các giải đấu khác. La Liga đang sở hữu 46 bàn thắng, bỏ xa Premiership (33 bàn), Serie A (24) hay Bundesliga (22).
Điều đó có nghĩa, trong khi bóng đá châu Âu đang ngày càng thực dụng hơn, khô hạn bàn thắng, thì La Liga tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá tấn công vô cùng hùng hậu tại Champions League mùa này. Nói chính xác hơn, La Liga của Real và Barca đang hủy diệt phần còn lại. Real cùng Barca không chỉ là những đội ghi nhiều bàn nhất, mà còn là 2 CLB đang nằm trong số những đội thủng lưới ít nhất (riêng Real dẫn đầu với chỉ 2 bàn thua).
Nói tóm lại, La Liga đang thống trị gần như mọi đỉnh cao cho tới giai đoạn này. Thực tế, chức vô địch Champions League năm nay khó thoát khỏi tay La Liga. Real và Barca đang chiếm 2 ngôi đầu trong danh sách ƯCV vô địch ở bất cứ bảng xếp hạng nào. Valencia dù tiềm lực yếu hơn cũng vùng lên mạnh mẽ.
Chiến thắng 7-0 trước Genk và việc có thể sẽ tự tay loại một đối thủ nguy hiểm của Premiership là Chelsea đã cho thấy điều đó. Chỉ Villarreal lạc lõng và đã bị loại. Nhưng lưu ý, Tầu ngầm vàng đang không còn nằm trong nhóm những CLB tinh tú tại La Liga năm nay (xếp thứ 11). Real (15)
Real, Barca (16)
Real (2)
Messi (Barca)*
Real - D.Zagreb: 6-2
Valencia - Genk: 7-0
Barca (88)
Real (51)
Barca (67%)
*Bằng với Gomez (Bayern)
Bongdaplus.vn