
Trong 4 đại diện Premier League góp mặt tại Champions League 2011/12, quá dễ để chỉ ra Arsenal chính là cái tên phải hứng chịu nhiều hoài nghi nhất. Còn nhớ trong trận play-off lượt về với Udinese trên đất Italia, số lượng NHM tin Arsenal không thể giành nổi tấm vé tham dự vòng bảng tăng đột biến.
Nhưng vượt qua tất cả những nghi vấn, sức ép đến ngạt thở, Pháo thủ lại chính là đại diện Premier League đầu tiên giành vé lọt vào vòng knock-out Champions League mùa này. Cần phải nhớ rằng, ngoài Man City, so với bảng đấu của Man United và Chelsea, việc Arsenal phải cạnh tranh với những đối thủ như Dortmund, Marseille và Olympiakos khó khăn hơn gấp bội.
Nhưng số phận tạo ra nút thắt và Arsenal đã gỡ nó. Khó khăn càng giúp cho thầy trò Wenger trở nên vĩ đại hơn, chói lọi hơn trong mắt NHM và trong cả sự kính trọng từ các đối thủ.
Luận công ban thưởng, tin chắc trong tập thể Arsenal lúc này không cầu thủ nào xứng đáng với những lời ngợi khen hơn Van Persie. Cú đúp vào lưới Dortmund rạng sáng qua của “Super” Persie vừa giúp Arsenal chính thức đoạt vé đi tiếp, vừa ghi nhận một kỷ lục mới của anh: Trong năm 2011, Van Persie có tới 10 trận ghi nhiều hơn 2 bàn/trận (trong đó có 2 trận anh lập hat-trick). Tại Premier League, Van Persie cũng vừa trở thành chủ nhân của kỷ lục: Là cầu thủ Premiership thứ 5 trong lịch sử ghi nhiều hơn 30 bàn tại giải quốc nội tính đến trước tháng 12.
Song nếu ví những thành tích mà Arsenal vừa gặt hái được là một viên ngọc, thì sự tỏa sáng quá rực rỡ của Van Persie, oái oăm thay, lại chính là vết xước. Hẳn ai cũng biết đôi chân của “Super” Persie mong manh đến nhường nào. Sẽ là thảm họa cho Arsenal nếu vào một ngày xấu trời, Van Persie lại quằn quại nằm trên cáng sau một pha vào bóng ác ý. Liệu Arsenal có kịp trở tay với thảm cảnh đó?
Nhiều khả năng là không. Bởi có vẻ như căn bệnh phụ thuộc thái quá vào Van Persie của Arsenal đang ngày càng trầm trọng, và người ta có lý do tin rằng, không Van Persie là không chiến thắng.

Bongdaplus.vn