
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận hòa Benfica 2-2, HLV Alex Ferguson vẫn rất tin tưởng vào khả năng giành vé đi tiếp của đội nhà. Ông đúng. Bởi đẳng cấp một đội bóng lớn như M.U không cho phép họ thua trên sân Basel ở trận trận cuối.
Có điều là dường như mọi thứ vẫn chỉ là lý thuyết và phát ngôn của Sir Alex như một cách động viên tinh thần của toàn đội sau một trận cầu thất vọng nữa ở vòng bảng Champions League. Người ta hỏi, vì sao ngay tại sào huyệt Old Trafford, Quỷ đỏ lại có thể chơi kém cỏi đến vậy ở đấu trường châu Âu?
Lẽ thường, chỉ trong những cuộc chiến đỉnh cao, người ta mới nói đến sai lầm cá nhân. Đằng này, trước chỉ Benfica và ở một trận đấu đơn thuần thuộc vòng bảng Champions League, lần lượt Phil Jones rồi De Gea mắc lỗi dẫn đến 2 bàn thua của M.U. Nhìn xa hơn, thấy rằng ở trận hòa 3-3 không tưởng trước Basel, hàng thủ M.U cũng đã từng mắc những sai lầm tương tự.
Vấn đề đúng như Sir Alex nói, là các học trò của ông có vấn đề về tâm lý dẫn đến mất tập trung và rồi để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Nhưng một đội bóng lớn, đẳng cấp và giàu truyền thống như M.U mà vẫn còn để những điều trên trên tồn tại thì quả là đáng báo động. Có cảm giác, trong công cuộc trẻ hóa, làm mới mình, Quỷ đỏ vẫn chưa thể tìm ra chân lý để tạo ra tính ổn định.
Còn nữa, nhìn vào sự mong manh nơi tuyến giữa, nhìn vào ít nhất 3 pha bóng ngon ăn bị bỏ lỡ, CĐV M.U có lý khi nói nhớ tới Rooney. Trận này Rooney không đá. Và lập tức, M.U mất đi khí thế hừng hực. Và lập tức, M.U để lọt lưới nhiều bàn, đồng thời bỏ phí những cơ hội mười mươi. Có lẽ khi Vidic vắng mặt ở hàng thủ, Quỷ đỏ sẽ không còn là chính họ khi thiếu vắng thủ lĩnh Rooney. Trong buổi họp báo, Sir Alex không thừa nhận điều ấy. Nhưng trong thâm tâm, ông hẳn cũng đã rất nhớ Rooney.
Bongdaplus.vn