
Việc Man United dẫn trước rồi để đối phương gỡ hòa có lẽ đã trở thành chuyện bình thường ở Champions League năm nay. Còn nhớ trong trận lượt đi với Basel (28/9), Quỷ đỏ đã tạo được lợi thế 2-0 nhưng sau cùng trận đấu lại kết thúc với kết quả khó tin 3-3.
Một kịch bản khác, thậm chí kịch tính hơn đã diễn ra tại Old Trafford rạng sáng hôm nay. Man United bị dẫn trước, gỡ hòa, vươn lên rồi lại bị gỡ hòa. Hàng loạt những sai lầm thô thiển ở hàng phòng ngự là nguyên nhân khiến Quỷ đỏ phải chia điểm với Benfica.
Berbatov đã có được bàn thắng đầu tiên ở Champions League sau hơn 3 năm. Hàng công của Man United ngày hôm nay chơi nét và sáng tạo hơn bình thường nhưng cũng không thể phủ lấp được những hạn chế ở hậu phương.

Sir Alex "mặt cắt không còn giọt máu" ngồi chết lặng trên khán đài ở sân Old Trafford. Màn quát nạt, răn đe trong phòng thay đồ của "Máy sấy tóc" trong thời gian nghỉ giữa 2 hiệp đã không phát huy tác dụng khi các học trò của ông vẫn chơi như những kẻ mất hồn.
M.U vẫn sẽ giành chiếc vé vào vòng knock-out nếu giành được 1 điểm trong cuộc đối đầu với Basel ở lượt trận cuối. Tuy nhiên, Sir Alex lại không nghĩ như vậy. Ông không muốn đội nhà phải xếp ở vị trí nhất bảng, đồng nghĩa giảm nguy cơ đụng độ đại gia ở vòng tiếp theo. Mục tiêu này chưa biết chừng lại trở thành sức ép tiếp tục khiến Quỷ đỏ đánh mất mình trong chuyến làm khách của Basel (ngày 8/12).
De Gea: 5,5 - Evra: 6,0 - Jones: 6,0 - Ferdinand: 6,0 - Fabio: 7,0 - Carrick: 6,5 - Nani: 7,5 - Young: 6,0 - Fletcher: 6,0 - Valencia: 5,5 - Berbatov: 6,0
Smalling và Chicharito: Không chấm.
Artur: 7,5 - Pereira: 5,0 - Conceicao: 7,0 - Luisao: 6,5 - Garay: 5,5 - Javi Garcia: 6,0 - Bruno Cesar: 7,0 - Aimar: 7,0 - Gaitan: 7,0 - Witsel: 8,0 - Rodrigo: 6,0
Vitor: 6,0 - Matic: 6,0 - Ruben Amorim: Không chấm.
bongdaplus.vn