
Valencia kém Leverkusen 1 điểm nhưng họ chỉ phải tiếp Genk trong khi Leverkusen gặp Chelsea. Nhìn vào tương quan, dễ thấy Valencia có khả năng chiến thắng hơn Leverkusen và hoàn toàn có thể chiếm ngôi thứ hai của đội bóng Đức sau lượt đấu thứ 5. Song điều đó chưa chắc đúng, bởi Chelsea đang phập phù phong độ và cuộc chiến giữa họ và Leverkusen lại diễn ra trên đất Đức.
Nếu tình hình diễn ra ở thời điểm cách đây 10 năm, Chelsea hay Leverkusen có thể sẽ không dám mơ đến chuyện tranh ngôi nhất bảng với Valencia chứ đừng nói đến chuyện 3 đội ngang cơ hội giành vé như hôm nay. Vậy điều gì đã xảy ra ở Mestalla hôm nay? Đơn giản, Valencia là đội bóng “mất máu” nhiều nhất trong số những đội bóng ở Liga vào mỗi kỳ chuyển nhượng. Những cái tên lớn lần lượt ra đi, như Villa, Silva... biến Valencia chỉ còn là đội hình hạng 2 so với Barca và Real. Nhưng hạng 2 không có nghĩa là lép vế mà điển hình là trận đấu cuối tuần rồi. Ở đó, dù thua nhưng Valencia cũng khiến Real phải xất bất xang bang. Còn Barca, họ chắc không quên trận hòa 2-2 tại Mestalla đã diễn ra kinh hoàng thế nào.
Như một thực tế phũ phàng, cứ mỗi khi Valencia có ngôi sao nào lớn là bị Barca, Real hoặc các ông lớn châu Âu xâu xé. Valencia nghèo nên phải chấp nhận vị thế của kẻ mất mát mỗi mùa bóng. Nhưng họ chính là tấm gương của phần còn lại ở Liga khi không suy yếu rõ rệt. Lực lượng kế cận của Valencia vẫn đảm nhận tốt chỗ trống lớn mà những người ra đi để lại. Suy cho cùng, Valencia tập sống chung với lũ rất tốt khi họ có một hệ thống đào tạo và tuyển trạch tuyệt vời.
Những điều Valencia trải qua quả thật rất khó khăn nhưng họ lại đương đầu nó một cách rất diệu kỳ. Và vì lẽ đó, họ đã tạo ra một tấm gương cho tất cả những đội bóng khác cần học theo trong giai đoạn lượng tiền đầu tư quyết định rất lớn đến chất lượng một đội bóng như hôm nay.
Bongdaplus.vn